Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tiểu Bộ › Hạnh của Bồ-tát Suvaṇṇasāma

Hạnh của Bồ-tát Suvaṇṇasāma

Suvaṇṇasāmacariya · CP33 · 17 đoạn

Tiền thân Suvaṇṇasāma sống giữa rừng sâu, chung quanh là sư tử, cọp, beo, gấu và đủ loài thú dữ — không loài nào sợ ngài, ngài cũng không sợ loài nào, nhờ sức của tâm từ nâng đỡ. Bài thuộc ba-la-mật tâm từ.

Điểm thực hành

Rải tâm từ đến mọi loài quanh mình: khi tâm không thù ghét, sự sợ hãi hai bên cũng tan.

Hạnh Tạng Phẩm Yudhañjaya Ba-la-mật tâm từ 1 Hạnh của Bồ-tát Suvaṇṇasāma

Vào lúc ta là Sāma ở trong khu rừng
đã được (Chúa Trời) Sakka hóa hiện ra.
Ở trong khu rừng lớn,
ta đã rải tâm từ ái đến các loài sư tử và cọp.
Ta đã sống ở trong khu rừng,
được quây quần xung quanh bởi các loài sư tử, cọp,
beo, gấu, trâu rừng,
nai đốm, và heo rừng.
Không loài thú nào e ngại ta,
ta cũng không sợ hãi loài thú nào.
Lúc bấy giờ, được duy trì nhờ vào năng lực từ ái,
ta hứng thú ở trong khu rừng lớn.

Nghĩa là

Khi ta là Sāma ở trong rừng, do Sakka hóa hiện ra. Trong khu rừng lớn, ta rải tâm từ đến sư tử và cọp. Sư tử, cọp và beo, gấu và trâu rừng, nai đốm và heo rừng, vây quanh ta, ta sống trong rừng. Không loài thú nào sợ ta, ta cũng không sợ loài nào. Bấy giờ, nhờ sức của tâm từ nâng đỡ, ta vui sống trong khu rừng lớn.

Phần thứ mười ba — hạnh của Bồ-tát Suvaṇṇasāma.