Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tiểu Bộ › Hạnh của con Khỉ Chúa

Hạnh của con Khỉ Chúa

Kapirājacariya · CP27 · 21 đoạn

Tiền thân con khỉ chúa bị cá sấu chặn đường qua sông. Cá sấu giả vờ mời: "Cứ việc đi đến", khỉ đáp: "Tôi đang đi đến" rồi nhảy lên đầu cá sấu mà sang bờ bên kia — lời nói không hề dối, vì khỉ thật sự đã đi đến. Bài thuộc ba-la-mật chân thật.

Điểm thực hành

Nói sao làm vậy: giữ lời nói luôn đúng với việc mình sẽ làm, ngay cả trong lúc mưu trí thoát hiểm.

Hạnh Tạng Phẩm Yudhañjaya Ba-la-mật chân thật 1 Hạnh của con Khỉ Chúa

Vào lúc ta là con khỉ
sống trong hang ở bờ sông,
ta đã bị đe dọa bởi con cá sấu
nên không đạt được việc ra đi.
Tại địa điểm ta thường đứng ở bờ bên này rồi nhảy qua bờ bên kia,
tại chỗ ấy có con cá sấu là kẻ thù,
là kẻ sát thủ,
có dáng vóc hung tợn.
Con cá sấu đã thông báo với ta rằng: “Cứ việc đi đến.”
Ta đã nói với nó rằng: “Tôi đang đi đến,”
rồi đã bước lên đầu của nó
và đã đứng vững bờ bên kia.
Điều đã được nói với con cá sấu không phải là không đúng sự thật
(vì) ta đã hành động đúng theo lời nói.
Không có ai bằng (ta) về sự chân thật,
điều này là sự toàn hảo về chân thật của ta.

Nghĩa là

Khi ta là con khỉ, sống trong hang đá ở bờ sông, bị con cá sấu quấy nhiễu, không sao qua sông được. Ở chỗ ta thường đứng, khi nhảy từ bờ bên này sang bờ bên kia, tại đó có kẻ thù, là kẻ giết hại, con cá sấu có vẻ ngoài hung tợn. Con cá sấu gọi ta: "Cứ đến đây." Ta đáp: "Tôi đang đến đây," rồi bước lên đầu nó, và đứng vững ở bờ bên kia. Ta không nói dối con cá sấu, vì ta làm đúng như lời đã nói. Không ai sánh bằng ta về sự chân thật: đó là sự toàn hảo về chân thật của ta.

Phần thứ bảy — hạnh của con khỉ chúa.