Kinh Chỗ Ở Của Các Loài Hữu Tình
Đức Phật kể chín chỗ ở của các loài hữu tình, từ thấp lên cao theo thân và tưởng: thân khác nhau tưởng khác nhau như loài người; thân khác nhau tưởng giống nhau như chư thiên Phạm chúng; thân giống nhau tưởng khác nhau như chư thiên Quang Âm; thân và tưởng đều giống nhau như chư thiên Tịnh Cư; không tưởng không cảm nhận như chư thiên Vô Tưởng; và bốn xứ vô sắc — Không vô biên, Thức vô biên, Vô sở hữu, Phi tưởng phi phi tưởng.
Điểm thực hànhHãy nhìn chín chỗ ở như một bản đồ của tâm: tâm đang ở đâu — còn phân biệt thân tưởng, đã nhất thống, hay đã vắng tưởng — thì đời sống của mình đang ‘ở’ đúng chỗ ấy.
Phẩm Chỗ Ở Của Chúng Sinh Kinh Chỗ Ở Của Các Loài Hữu Tình “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), có chín chỗ ở của các loài hữu tình. Chín chỗ nào? Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình thân khác nhau, tưởng khác nhau, như loài người, một số chư thiên và một số loài ở các chốn sa đọa. Đó là chỗ ở thứ nhất của các loài hữu tình. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình thân khác nhau, tưởng giống nhau, như chư thiên thuộc Phạm chúng, sinh ra nhờ tầng thiền thứ nhất. Đó là chỗ ở thứ hai của các loài hữu tình. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình thân giống nhau, tưởng khác nhau, như chư thiên Quang Âm. Đó là chỗ ở thứ ba của các loài hữu tình.
Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình thân giống nhau, tưởng giống nhau, như chư thiên Tịnh Cư. Đó là chỗ ở thứ tư của các loài hữu tình. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình không có tưởng, không cảm nhận gì, như chư thiên Vô Tưởng. Đó là chỗ ở thứ năm của các loài hữu tình. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình đã vượt hết các tưởng về hình sắc, các tưởng về sự va chạm đã biến mất, không chú ý đến các tưởng khác nhau, biết rằng ‘hư không là vô biên’ và đã đến Không vô biên xứ. Đó là chỗ ở thứ sáu của các loài hữu tình. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình đã vượt hết Không vô biên xứ, biết rằng ‘thức là vô biên’ và đã đến Thức vô biên xứ.
Đó là chỗ ở thứ bảy của các loài hữu tình. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình đã vượt hết Thức vô biên xứ, biết rằng ‘không có gì cả’ và đã đến Vô sở hữu xứ. Đó là chỗ ở thứ tám của các loài hữu tình. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình đã vượt hết Vô sở hữu xứ và đã đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là chỗ ở thứ chín của các loài hữu tình. Này các Tỷ-kheo, đó là chín chỗ ở của các loài hữu tình.” Bài thứ 4.