Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Chư Thiên

Kinh Chư Thiên

Devatāsutta · AN9.19 · 26 đoạn

Đức Phật kể: trong đêm, nhiều vị thiên đến thưa về kiếp người trước của họ — từng đoàn một thú nhận mình đã dừng lại ở một bậc của bổn phận với các vị xuất gia đến nhà: có đoàn chỉ đứng dậy mà không đảnh lễ, có đoàn đảnh lễ mà không mời ngồi, có đoàn làm đủ mọi việc bên ngoài nhưng không nghe Pháp, không ghi nhớ, không suy xét nghĩa, hoặc biết nghĩa mà không thực hành — và vì bổn phận không tròn nên sinh vào thân thấp kém, đầy hối hận. Đoàn cuối cùng làm tròn mọi bậc, kể cả thực hành đúng theo Pháp, nên sinh vào thân cao đẹp. Đức Phật kết luận bằng lời nhắc các Tỷ-kheo hãy tu thiền, đừng dễ duôi.

Điểm thực hành

Khi có dịp nghe Pháp, hãy đi trọn thang bổn phận của kinh: nghe chăm chú, ghi nhớ, suy xét nghĩa, rồi thực hành — đừng dừng ở một bậc giữa chừng để sau này hối tiếc.

Phẩm Tiếng Gầm Sư Tử Kinh Chư Thiên “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), đêm nay, khi đêm đã khuya, nhiều vị thiên với dung sắc rực rỡ, chiếu sáng khắp cả vườn Jeta, đã đến chỗ Ta, đảnh lễ Ta, đứng sang một bên và thưa với Ta: ‘Bạch Thế Tôn, trước đây khi chúng con còn là người, các vị xuất gia không nhà đã đến nhà chúng con. Bạch Thế Tôn, chúng con đã đứng dậy đón các vị ấy, nhưng chúng con không đảnh lễ. Bạch Thế Tôn, vì không làm tròn bổn phận, chúng con đầy hối hận và ăn năn, và đã sinh vào một thân thấp kém.’ Này các Tỷ-kheo, lại có nhiều vị thiên khác đến chỗ Ta và thưa: ‘Bạch Thế Tôn, trước đây khi chúng con còn là người, các vị xuất gia không nhà đã đến nhà chúng con.

Bạch Thế Tôn, chúng con đã đứng dậy đón các vị ấy và đảnh lễ, nhưng chúng con không mời các vị ấy ngồi. Bạch Thế Tôn, vì không làm tròn bổn phận, chúng con đầy hối hận và ăn năn, và đã sinh vào một thân thấp kém.’ Này các Tỷ-kheo, lại có nhiều vị thiên khác đến chỗ Ta và thưa: ‘Bạch Thế Tôn, trước đây khi chúng con còn là người, các vị xuất gia không nhà đã đến nhà chúng con. ‘Bạch Thế Tôn, trước đây khi chúng con còn là người, các vị xuất gia không nhà đã đến nhà chúng con. Bạch Thế Tôn, chúng con đã đứng dậy đón các vị ấy, đảnh lễ và mời ngồi, nhưng chúng con không chia sẻ theo khả năng và sức lực của chúng con.’ ‘Bạch Thế Tôn, trước đây khi chúng con còn là người, các vị xuất gia không nhà đã đến nhà chúng con. Bạch Thế Tôn, chúng con đã đứng dậy đón các vị ấy, đảnh lễ và mời ngồi, chúng con đã chia sẻ theo khả năng và sức lực của chúng con, nhưng chúng con không ngồi gần lại để nghe Pháp.’ ‘Bạch Thế Tôn, trước đây khi chúng con còn là người, các vị xuất gia không nhà đã đến nhà chúng con. Bạch Thế Tôn, chúng con đã đứng dậy đón các vị ấy, đảnh lễ và mời ngồi, chúng con đã chia sẻ theo khả năng và sức lực, đã ngồi gần lại để nghe Pháp, nhưng chúng con không chăm chú lắng tai nghe Pháp.’ ‘Bạch Thế Tôn, trước đây khi chúng con còn là người, các vị xuất gia không nhà đã đến nhà chúng con. Bạch Thế Tôn, chúng con đã đứng dậy đón các vị ấy, đảnh lễ và mời ngồi, chúng con đã chia sẻ theo khả năng và sức lực, đã ngồi gần lại để nghe Pháp, đã chăm chú lắng tai nghe Pháp, nhưng sau khi nghe, chúng con không ghi nhớ Pháp.’ ‘Bạch Thế Tôn, trước đây khi chúng con còn là người, các vị xuất gia không nhà đã đến nhà chúng con. Bạch Thế Tôn, chúng con đã đứng dậy đón các vị ấy, đảnh lễ và mời ngồi, chúng con đã chia sẻ theo khả năng và sức lực, đã ngồi gần lại để nghe Pháp, đã chăm chú lắng tai nghe Pháp, sau khi nghe đã ghi nhớ Pháp, nhưng chúng con không suy xét ý nghĩa của các pháp đã ghi nhớ.’ ‘Bạch Thế Tôn, trước đây khi chúng con còn là người, các vị xuất gia không nhà đã đến nhà chúng con. Bạch Thế Tôn, chúng con đã đứng dậy đón các vị ấy, đảnh lễ và mời ngồi, chúng con đã chia sẻ theo khả năng và sức lực, đã ngồi gần lại để nghe Pháp, đã chăm chú lắng tai nghe Pháp, sau khi nghe đã ghi nhớ Pháp, đã suy xét ý nghĩa của các pháp đã ghi nhớ, nhưng sau khi biết nghĩa, biết Pháp, chúng con không thực hành đúng theo Pháp.’ ‘Bạch Thế Tôn, vì không làm tròn bổn phận, chúng con đầy hối hận và ăn năn, và đã sinh vào một thân thấp kém.’ Này các Tỷ-kheo, lại có nhiều vị thiên khác đến chỗ Ta và thưa:

‘Bạch Thế Tôn, trước đây khi chúng con còn là người, các vị xuất gia không nhà đã đến nhà chúng con. Bạch Thế Tôn, chúng con đã đứng dậy đón các vị ấy, đảnh lễ, mời ngồi, chia sẻ theo khả năng và sức lực của chúng con, ngồi gần lại để nghe Pháp, chăm chú lắng tai nghe Pháp, sau khi nghe đã ghi nhớ Pháp, đã suy xét ý nghĩa của các pháp đã ghi nhớ, và sau khi biết nghĩa, biết Pháp, chúng con thực hành đúng theo Pháp. Bạch Thế Tôn, vì làm tròn bổn phận, chúng con không hối hận, không ăn năn, và đã sinh vào một thân cao đẹp.’ Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là những ngôi nhà trống. Này các Tỷ-kheo, hãy tu thiền, đừng dễ duôi, đừng hối tiếc về sau như các vị thiên trước kia.”

Bài thứ 9.