Kinh Ngày Trai Giới Có Chín Phần
Đức Phật dạy ngày trai giới có chín phần: tám phần là noi gương bậc A-la-hán trong một ngày một đêm — không giết hại, không trộm cắp, sống phạm hạnh, không nói dối, không rượu say, ăn một bữa, không xem hát múa và trang sức, nằm chỗ thấp — và phần thứ chín là rải tâm từ khắp mọi phương. Thực hành như vậy, ngày trai giới có quả lớn, lợi ích lớn, rực rỡ lớn và lan tỏa lớn. Trong bản Pāli theo từng đoạn, phần thứ nhất được viết đầy đủ, các phần thứ hai đến thứ bảy được gói trong dấu lược của đoạn kết phần thứ nhất, và phần thứ tám, thứ chín lại được viết riêng.
Điểm thực hànhHãy thử một ngày trai giới trọn vẹn: giữ tám phần noi gương bậc A-la-hán trong một ngày một đêm, và kết ngày bằng mười phút rải tâm từ khắp bốn phương.
Phẩm Tiếng Gầm Sư Tử Kinh Ngày Trai Giới Có Chín Phần “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), ngày trai giới có chín phần, khi được thực hành, có quả lớn, có lợi ích lớn, có vẻ rực rỡ lớn, có sự lan tỏa lớn. Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới có chín phần được thực hành như thế nào thì có quả lớn, có lợi ích lớn, có vẻ rực rỡ lớn, có sự lan tỏa lớn? Ở đây, này các Tỷ-kheo, người đệ tử thánh suy nghĩ như sau: ‘Cho đến trọn đời, các bậc A-la-hán bỏ việc giết hại sinh vật, tránh việc giết hại sinh vật, đặt gậy xuống, đặt kiếm xuống, biết xấu hổ, có lòng nhân, sống thương xót đến sự an vui của mọi sinh vật và loài có sự sống; hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng bỏ việc giết hại sinh vật, tránh việc giết hại sinh vật, đặt gậy xuống, đặt kiếm xuống, biết xấu hổ, có lòng nhân, sống thương xót đến sự an vui của mọi sinh vật và loài có sự sống.
Với phần này, ta theo gương các bậc A-la-hán; ngày trai giới sẽ được ta thực hành.’ Đó là phần thứ nhất của ngày trai giới. Đó là phần thứ hai của ngày trai giới. ‘Cho đến trọn đời, các bậc A-la-hán bỏ việc lấy của không cho, tránh việc lấy của không cho, chỉ lấy những gì đã được cho, chỉ mong những gì đã được cho, sống trong sạch, không trộm cắp; hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng bỏ việc lấy của không cho, tránh việc lấy của không cho, chỉ lấy những gì đã được cho, chỉ mong những gì đã được cho, sống trong sạch, không trộm cắp. Với phần này, ta theo gương các bậc A-la-hán; ngày trai giới sẽ được ta thực hành.’ Đó là phần thứ ba của ngày trai giới. ‘Cho đến trọn đời, các bậc A-la-hán bỏ việc sống không phạm hạnh, sống phạm hạnh, sống xa lìa, tránh việc dâm dục thấp hèn; hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng bỏ việc sống không phạm hạnh, sống phạm hạnh, sống xa lìa, tránh việc dâm dục thấp hèn. Với phần này, ta theo gương các bậc A-la-hán; ngày trai giới sẽ được ta thực hành.’ Đó là phần thứ bốn của ngày trai giới. ‘Cho đến trọn đời, các bậc A-la-hán bỏ việc nói dối, tránh việc nói dối, nói lời chân thật, dựa vào sự thật, vững chắc, đáng tin, không lừa đời, không trái lời đã hứa với đời; hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng bỏ việc nói dối, tránh việc nói dối, nói lời chân thật, dựa vào sự thật, vững chắc, đáng tin, không lừa đời, không trái lời đã hứa với đời. Với phần này, ta theo gương các bậc A-la-hán; ngày trai giới sẽ được ta thực hành.’ Đó là phần thứ năm của ngày trai giới. ‘Cho đến trọn đời, các bậc A-la-hán bỏ việc đắm say rượu men và rượu nấu; hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng bỏ việc đắm say rượu men và rượu nấu. Với phần này, ta theo gương các bậc A-la-hán; ngày trai giới sẽ được ta thực hành.’ Đó là phần thứ sáu của ngày trai giới. ‘Cho đến trọn đời, các bậc A-la-hán mỗi ngày chỉ ăn một bữa, không ăn ban đêm, tránh ăn không đúng lúc; hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng mỗi ngày chỉ ăn một bữa, không ăn ban đêm, tránh ăn không đúng lúc. Với phần này, ta theo gương các bậc A-la-hán; ngày trai giới sẽ được ta thực hành.’ Đó là phần thứ bảy của ngày trai giới. ‘Cho đến trọn đời, các bậc A-la-hán tránh xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, và không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và đồ trang điểm; hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng tránh xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, và không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và đồ trang điểm. Với phần này, ta theo gương các bậc A-la-hán; ngày trai giới sẽ được ta thực hành.’ ‘Cho đến trọn đời, các bậc A-la-hán bỏ giường cao và giường lớn, tránh giường cao và giường lớn, nằm ở chỗ thấp — trên một cái giường nhỏ hay trên một tấm chiếu cỏ; hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng bỏ giường cao và giường lớn, tránh giường cao và giường lớn, nằm ở chỗ thấp — trên một cái giường nhỏ hay trên một tấm chiếu cỏ.
Với phần này, ta theo gương các bậc A-la-hán; ngày trai giới sẽ được ta thực hành.’ Đó là phần thứ tám của ngày trai giới. Với tâm đi cùng tâm từ, người ấy sống tỏa khắp một phương; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, phía trên, phía dưới, ngang qua, khắp mọi nơi, khắp tất cả, người ấy sống tỏa khắp cả thế giới với tâm đi cùng tâm từ — rộng rãi, lớn lao, không bờ mé, không hận thù, không sân giận. Đó là phần thứ chín của ngày trai giới. Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới có chín phần được thực hành như vậy thì có quả lớn, có lợi ích lớn, có vẻ rực rỡ lớn, có sự lan tỏa lớn.” Bài thứ 8.