Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Không Được Thương Mến (2)

Kinh Không Được Thương Mến (2)

Dutiyaappiyasutta · AN8.4 · 12 đoạn

Bộ tám thứ hai làm mất lòng bạn đồng tu: ba ‘ưa muốn’ (lợi dưỡng, tôn kính, địa vị), không biết đúng thời, không biết chừng mực, sống không trong sạch, nói nhiều, và mắng nhiếc làm nhục bạn đồng tu. So với bài trước thiên về kiến và dục, bài này thiên về ứng xử hằng ngày — những điều nhỏ lặp lại mỗi ngày mới là thứ cộng đồng cảm nhận rõ nhất.

Điểm thực hành

‘Biết đúng thời, biết chừng mực’ là hai kỹ năng xã hội được Phật đặt ngang hàng đức hạnh. Một lời đúng nói sai thời vẫn làm mất lòng. Trước khi góp ý với ai hôm nay, kiểm tra hai điều: đây có phải lúc thích hợp không, và liều lượng bao nhiêu là vừa? Đúng cả hai, lời nói mới thành thuốc.

Phẩm Tâm Từ Kinh Không Được Thương Mến (2) “Đầy đủ tám pháp, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo không được các bạn đồng Phạm hạnh thương mến, không được vừa ý họ, không được họ tôn kính, không đáng được họ noi theo. Tám pháp nào? Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo ưa muốn lợi dưỡng, ưa muốn được tôn kính, ưa muốn không bị xem thường (muốn có địa vị), không biết đúng thời, không biết chừng mực, không trong sạch, nói nhiều, và hay mắng nhiếc làm nhục các bạn đồng Phạm hạnh. Đầy đủ tám pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo không được các bạn đồng Phạm hạnh thương mến, không được vừa ý họ, không được họ tôn kính, không đáng được họ noi theo. Đầy đủ tám pháp, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo được các bạn đồng Phạm hạnh thương mến, được vừa ý họ, được họ tôn kính, đáng được họ noi theo.

Tám pháp nào? Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo không ưa muốn lợi dưỡng, không ưa muốn được tôn kính, không ưa muốn địa vị, biết đúng thời, biết chừng mực, trong sạch, không nói nhiều, và không mắng nhiếc làm nhục các bạn đồng Phạm hạnh. Đầy đủ tám pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo được các bạn đồng Phạm hạnh thương mến, được vừa ý họ, được họ tôn kính, đáng được họ noi theo.” Bài thứ 4.