Kinh Các Sức Mạnh (2)
Sāriputta liệt kê tám sức mạnh làm căn cứ cho lời tuyên bố ‘các lậu hoặc của ta đã đoạn tận’ của một vị A-la-hán: (1) thấy rõ mọi hành là vô thường đúng như thật bằng chánh trí tuệ; (2) thấy các dục như hố than hồng; (3) tâm hướng hẳn về viễn ly, đã đoạn tận mọi chỗ trú của lậu hoặc; (4) bốn Niệm Xứ đã khéo tu tập; và được khéo tu tập tiếp (5) bốn Thần Túc, (6) năm Căn, (7) bảy Giác Chi, (8) Thánh Đạo Tám Ngành — bốn nhóm cuối được gói trong một đoạn kết (§6) theo lối rút gọn của bản Pāli; bản Pāli không liệt kê năm Lực thành một mục riêng.
Điểm thực hànhTám ‘sức mạnh’ này không phải khả năng siêu nhiên mà là các điều kiện để một tuyên bố giải thoát có căn cứ: thấy vô thường, thấy dục như lửa, tâm ngả hẳn về ly dục, và bốn nhóm pháp tu đã chín muồi. Ai muốn tự kiểm mức độ thực chứng của mình, chính danh sách này là bảng kê khai thành thật nhất.
Phẩm Gia Chủ Kinh Các Sức Mạnh (2) Rồi Tôn giả Sāriputta đến gặp Đức Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Với Tôn giả Sāriputta đã ngồi một bên, Đức Thế Tôn nói: “Này Sāriputta, một Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc có bao nhiêu sức mạnh, mà đầy đủ với những sức mạnh ấy, vị Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc tuyên bố: ‘Các lậu hoặc của ta đã đoạn tận’?” “Bạch Thế Tôn, một Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc có tám sức mạnh, mà đầy đủ với những sức mạnh ấy, vị Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc tuyên bố: ‘Các lậu hoặc của ta đã đoạn tận.’ Tám sức mạnh nào? Ở đây, bạch Thế Tôn, với vị Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tất cả các hành được thấy rõ đúng như thật bằng chánh trí tuệ là vô thường.
Việc với vị Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tất cả các hành được thấy rõ đúng như thật bằng chánh trí tuệ là vô thường — đó cũng là, bạch Thế Tôn, sức mạnh của vị Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, mà dựa vào sức mạnh ấy, vị Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc tuyên bố: ‘Các lậu hoặc của ta đã đoạn tận.’ Lại nữa, bạch Thế Tôn, với vị Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, các dục được thấy rõ đúng như thật bằng chánh trí tuệ là giống như hố than hồng. Việc với vị Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, các dục được thấy rõ đúng như thật bằng chánh trí tuệ là giống như hố than hồng — đó cũng là, bạch Thế Tôn, sức mạnh của vị Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, mà dựa vào sức mạnh ấy, vị Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc tuyên bố:
‘Các lậu hoặc của ta đã đoạn tận.’ Lại nữa, bạch Thế Tôn, tâm của vị Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc hướng xuống, nghiêng về, dốc về viễn ly; vị ấy an trú trong viễn ly, vui thích sự xuất ly, và đã đoạn tận hoàn toàn mọi pháp là chỗ trú của các lậu hoặc. Việc tâm của vị Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc hướng xuống, nghiêng về, dốc về viễn ly, an trú trong viễn ly, vui thích sự xuất ly, và đã đoạn tận hoàn toàn mọi pháp là chỗ trú của các lậu hoặc — đó cũng là, bạch Thế Tôn, sức mạnh của vị Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, mà dựa vào sức mạnh ấy, vị Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc tuyên bố: ‘Các lậu hoặc của ta đã đoạn tận.’ Lại nữa, bạch Thế Tôn, với vị Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, bốn Niệm Xứ đã được tu tập, đã được khéo tu tập.
Việc với vị Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, bốn Niệm Xứ đã được tu tập, đã được khéo tu tập — đó cũng là, bạch Thế Tôn, sức mạnh của vị Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, mà dựa vào sức mạnh ấy, vị Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc tuyên bố: ‘Các lậu hoặc của ta đã đoạn tận.’ Lại nữa, bạch Thế Tôn, với vị Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, bốn Thần Túc đã được tu tập, đã được khéo tu tập; năm Căn đã được tu tập, đã được khéo tu tập; bảy Giác Chi đã được tu tập, đã được khéo tu tập; Thánh Đạo Tám Ngành đã được tu tập, đã được khéo tu tập. Việc với vị Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, Thánh Đạo Tám Ngành đã được tu tập, đã được khéo tu tập — đó cũng là, bạch Thế Tôn, sức mạnh của vị Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, mà dựa vào sức mạnh ấy, vị Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc tuyên bố:
‘Các lậu hoặc của ta đã đoạn tận.’ Đó, bạch Thế Tôn, là tám sức mạnh của vị Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, mà đầy đủ với những sức mạnh ấy, vị Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc tuyên bố: ‘Các lậu hoặc của ta đã đoạn tận.’” Bài thứ 8.