Kinh Đừng Sợ Việc Phước
Đức Phật khuyên các Tỷ-kheo đừng sợ việc phước, vì phước chính là tên gọi khác của hạnh phúc. Ngài kể lại chính mình: nhờ bảy năm tu tập tâm từ trong một đời quá khứ, Ngài không trở lại thế giới này suốt bảy kiếp thành hoại, từng làm Đại Phạm thiên, ba mươi sáu lần làm Thiên chủ Sakka và nhiều trăm lần làm vua Chuyển luân cai trị theo Pháp, không dùng gậy gươm.
Điểm thực hànhMỗi ngày hãy làm một việc phước nhỏ với tâm từ — giúp một người, nói một lời lành — và ghi nhớ rằng phước không phải chuyện xa vời mà là hạnh phúc đang được gieo ngay hôm nay.
Phẩm Những Điểm Không Tuyên Bố Kinh Đừng Sợ Việc Phước — Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), đừng sợ việc phước. Này các Tỷ-kheo, ‘việc phước’ chính là một tên gọi khác của hạnh phúc. Ta nhớ rõ: trong thời gian dài, Ta đã trải qua kết quả đáng yêu, đáng thích, đáng vừa ý của những việc phước đã làm trong thời gian dài. Ta đã tu tập tâm từ trong bảy năm. Sau khi tu tập tâm từ bảy năm, trong bảy kiếp thành và hoại của thế giới, Ta không trở lại thế giới này nữa. Khi thế giới đang hoại, này các Tỷ-kheo, Ta đi đến cõi Quang Âm. Khi thế giới đang thành, Ta sinh vào một Phạm cung trống không. Tại đó, này các Tỷ-kheo, Ta là Phạm thiên, là Đại Phạm thiên, bậc chiến thắng không ai thắng nổi, bậc thấy biết tất cả, bậc có quyền tự tại.
Ba mươi sáu lần, này các Tỷ-kheo, Ta là Sakka, vị chúa của chư thiên; nhiều trăm lần, Ta là vua Chuyển luân, vị vua công chính sống theo Pháp, cai trị khắp bốn phương, làm cho đất nước yên ổn, đầy đủ bảy báu. Bảy báu của Ta là những thứ này: bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, người nữ báu, gia chủ báu, và tướng quân báu là thứ bảy. Ta có hơn một nghìn người con trai, đều dũng cảm, có dáng vẻ anh hùng, đánh tan quân địch. Sau khi chinh phục quả đất này cho đến tận bờ biển, Ta cai trị theo Pháp, không dùng gậy, không dùng gươm.
Của các việc hiền thiện, Với kẻ tìm an lạc.
Này Tỷ-kheo, Ta tu, Từ tâm
trong bảy năm,
Trong bảy thành hoại kiếp,
Không trở lại thành kiếp,
Khi thế giới hoại kiếp
Ta đạt Quang âm thiên,
Nghĩa là
Hãy nhìn kết quả của việc phước, của những việc lành, dành cho người đang tìm hạnh phúc. Này Tỷ-kheo, Ta đã tu tập tâm từ trong bảy năm, này các Tỷ-kheo. Trong bảy kiếp thành và hoại của thế giới, Ta không trở lại thế giới này nữa. Khi thế giới đang hoại, Ta đi đến cõi Quang Âm.
Khi thế giới đang thành,
Bảy lần, Ta đóng vai,
Ðại Phạm thiên, Tự tại,
Trong ba mươi sáu lần,
Làm Thiên chủ Thiên giới.
Ta làm vua Chuyển luân,
Chủ tể cõi Diêm-phù.
Bậc Sát-ly quán đảnh,
Bậc chủ tể loài Người,
Không với trượng, với kiếm,
Ta chiến thắng đất này,
Không bạo lực, đúng pháp,
Ðối mọi người bình đẳng,
Ta trị vì đúng pháp,
Trên cõi đất tròn này.
Giàu lớn, tài sản lớn,
Nghĩa là
Ta sinh vào Phạm cung trống không. Bảy lần, Ta làm Đại Phạm thiên, bậc có quyền tự tại. Trong ba mươi sáu lần, Ta làm chúa của cõi trời. Ta làm vua Chuyển luân, là chúa của cõi Diêm-phù-đề. Bậc vua dòng Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh, là bậc đứng đầu của loài người. Không dùng gậy, không dùng gươm, Ta chinh phục quả đất này. Bằng việc làm không bạo lực, hợp với Pháp, Ta cai trị mọi người một cách công bằng. Sau khi cai trị theo Pháp trên khắp quả đất rộng lớn này, Ta sinh vào một gia đình rất giàu, rất nhiều tài sản.
được sinh vào gia đình giàu có, sung túc.
Ta đầy đủ bảy báu,
Chư Phật thương tưởng đời,
Khéo dạy điều như vậy.
Ðấy là nhân đại sự,
Ðược gọi là Ðịa vương.
Ta là vua, huy hoàng,
Bảo vệ nhiều tài sản,
Có thần lực, danh xưng,
Vương chủ rừng Diêm-phù,
Ai nghe, không tịnh tín?
Trừ các loại ác sanh,
Do vậy muốn lợi ích,
Cầu vọng sự lớn mạnh,
Hãy kính trọng diệu pháp,
Hãy nhớ lời Phật dạy.
Nghĩa là
Gia đình ấy đầy đủ mọi lạc thú của các dục, và Ta có đủ bảy báu. Điều này đã được chư Phật — những bậc thương yêu thế gian — khéo dạy rõ như vậy. Đó là nguyên nhân của sự lớn mạnh, nhờ đó một người được gọi là vua của cõi đất. Ta là vị vua rực rỡ, có nhiều tài sản và vật dụng. Thành công và có danh tiếng, là chúa của cõi Diêm-phù. Ai nghe điều này mà không sinh lòng tin? Trừ những người sinh ra trong cảnh xấu ác. Do vậy, ai muốn điều tốt cho chính mình, và mong cầu sự lớn mạnh cho mình, hãy kính trọng Pháp chân thật, luôn nhớ lời dạy của chư Phật.”
Bài thứ 9.