Kinh Lửa (1)
Đức Phật kể tên bảy loại lửa: ba lửa trong tâm là tham, sân, si; ba lửa cần chăm sóc là cha mẹ (vị đáng nhận lễ vật dâng cúng), gia đình (lửa của người chủ nhà) và những người tu hành chân chính (vị đáng nhận sự cúng dường); và lửa củi ngoài đời. Bài kinh mở đầu này đặt tên để bài kinh Lửa (2) ngay sau đó giảng rõ lửa nào phải dập, lửa nào phải giữ.
Điểm thực hànhHôm nay, mỗi khi thấy mình bực bội hay ham muốn điều gì, hãy gọi đúng tên nó — ‘lửa sân đang cháy’, ‘lửa tham đang cháy’ — rồi dừng lại trước khi nói hay làm theo nó.
Phẩm Đại Tế Đàn Kinh Lửa (1) “Này các Tỷ-kheo, có bảy loại lửa này. Bảy loại nào? Lửa tham, lửa sân, lửa si; lửa của những vị đáng nhận lễ vật dâng cúng; lửa của người chủ nhà; lửa của những vị đáng nhận sự cúng dường; và lửa củi. Đó là bảy loại lửa.” Bài thứ 3.