Kinh Tư Lương Cho Định
Đức Phật dạy bảy yếu tố đầu của Bát Chánh Đạo — chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm — chính là những thứ hỗ trợ cần có cho định. Khi tâm hợp nhất trên nền bảy yếu tố ấy, đó mới là chánh định cao quý. Bài kinh ngắn này cho thấy định không đứng một mình mà mọc lên từ cả con đường.
Điểm thực hànhTrước buổi ngồi thiền hôm nay, hãy rà soát nhanh bảy yếu tố: cách nhìn, ý định, lời nói, việc làm, cách sống, sự cố gắng và sự chú tâm của mình trong ngày đã ngay thẳng chưa?
Phẩm Đại Tế Đàn Kinh Tư Lương Cho Định “Này các Tỷ-kheo, có bảy thứ hỗ trợ này cho định. Bảy thứ nào? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm. Này các Tỷ-kheo, sự hợp nhất của tâm được bảy yếu tố này làm nền hỗ trợ thì được gọi là chánh định cao quý — vừa ‘có các điều kiện cần thiết’, vừa ‘có các thứ hỗ trợ’.” Bài thứ 2.