Kinh Sự Thối Đọa Của Vị Hữu Học
Đức Phật kể bảy điều đưa vị Tỷ-kheo hữu học đến thối đọa: ham thích công việc, nói chuyện, ngủ và tụ tập; không giữ gìn các cửa giác quan; ăn uống không chừng mực; và xen vào việc của Tăng đoàn thay vì để các trưởng lão gánh vác. Bảy điều ngược lại giữ cho vị ấy không thối đọa.
Điểm thực hànhHãy kiểm tra cửa giác quan của mình hôm nay: một hình ảnh, một đoạn tin hay một món ăn nào đang kéo mình đi nhiều nhất — và đặt một giới hạn cụ thể cho nó.
Phẩm Bảy Pháp Của Dân Vajjī Kinh Sự Thối Đọa Của Vị Hữu Học Tôi nghe kể lại như vầy: Một lần, Đức Phật ở gần thành Sāvatthī, tại Jetavana, khu vườn của ông Anāthapiṇḍika. Tại đó, Đức Phật gọi các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực): “Bảy điều này, này các Tỷ-kheo, đưa vị Tỷ-kheo hữu học (vị còn đang tu học) đến thối đọa. Bảy điều nào? Ham thích công việc, ham thích nói chuyện, ham thích ngủ, ham thích tụ tập đông người; không giữ gìn các cửa giác quan; ăn uống không biết chừng mực; và khi có việc của Tăng đoàn cần làm, vị ấy không tự nhắc mình rằng: “Trong Tăng đoàn có các vị trưởng lão, nhiều kinh nghiệm, xuất gia đã lâu, gánh vác trách nhiệm — họ sẽ được biết đến vì lo việc ấy”, mà tự mình xen vào những việc ấy.
Bảy điều này, này các Tỷ-kheo, đưa vị Tỷ-kheo hữu học đến thối đọa. Bảy điều này, này các Tỷ-kheo, không đưa vị Tỷ-kheo hữu học đến thối đọa. Bảy điều nào? Không ham thích công việc, không ham thích nói chuyện, không ham thích ngủ, không ham thích tụ tập đông người; giữ gìn các cửa giác quan; ăn uống biết chừng mực; và khi có việc của Tăng đoàn cần làm, vị ấy tự nhắc mình rằng: “Trong Tăng đoàn có các vị trưởng lão, nhiều kinh nghiệm, xuất gia đã lâu, gánh vác trách nhiệm — họ sẽ được biết đến vì lo việc ấy”, và không tự mình xen vào những việc ấy. Bảy điều này, này các Tỷ-kheo, không đưa vị Tỷ-kheo hữu học đến thối đọa.” Bài thứ 8.