Kinh Các Tưởng
Bộ bảy pháp không làm suy giảm cuối cùng trong loạt này là bảy tưởng cần tu tập: tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng về sự không sạch đẹp, tưởng về mặt nguy hại, tưởng từ bỏ, tưởng ly tham và tưởng dứt diệt. Tăng đoàn còn tu tập bảy tưởng này thì còn lớn mạnh.
Điểm thực hànhHôm nay hãy chọn một tưởng trong bảy tưởng — ví dụ tưởng vô thường — và áp dụng nó vào một việc cụ thể: nhìn một món đồ mình đang ham muốn và thấy nó đang thay đổi từng ngày.
Phẩm Bảy Pháp Của Dân Vajjī Kinh Các Tưởng “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), Ta sẽ giảng cho các ông bảy pháp không làm suy giảm. Hãy lắng nghe và chú tâm cho kỹ, Ta sẽ nói.” — “Thưa vâng, bạch Ngài.” Các Tỷ-kheo đáp lời Đức Phật. Đức Phật nói như sau: Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bảy pháp không làm suy giảm? Này các Tỷ-kheo, chừng nào các Tỷ-kheo còn tu tập tưởng vô thường, thì này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Tỷ-kheo, chừng nào các Tỷ-kheo còn tu tập tưởng vô ngã, thì này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Tỷ-kheo, chừng nào các Tỷ-kheo còn tu tập tưởng về sự không sạch đẹp, thì này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm.
Này các Tỷ-kheo, chừng nào các Tỷ-kheo còn tu tập tưởng về mặt nguy hại, thì này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Tỷ-kheo, chừng nào các Tỷ-kheo còn tu tập tưởng từ bỏ, thì này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Tỷ-kheo, chừng nào các Tỷ-kheo còn tu tập tưởng ly tham, thì này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Tỷ-kheo, chừng nào các Tỷ-kheo còn tu tập tưởng dứt diệt, thì này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Tỷ-kheo, chừng nào bảy pháp không làm suy giảm này còn tồn tại giữa các Tỷ-kheo, và chừng nào các Tỷ-kheo còn được thấy đang sống theo bảy pháp không làm suy giảm này, thì này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm.”
Bài thứ 7.