Kinh Lạc Và Hỷ
Sáu ‘vui thích’ làm đời sống hiện tại đầy lạc và hỷ, đồng thời đặt nền cho sự diệt tận các lậu hoặc: vui trong Pháp, vui trong tu tập, vui trong từ bỏ, vui trong vắng lặng, vui trong việc không làm khổ nhau, vui trong sự không phóng dật hư vọng. Niềm vui của người tu không đến từ thêm vào, mà từ buông ra.
Điểm thực hànhSáu niềm vui này là một bài trắc nghiệm khẩu vị tâm: hiện giờ mình vui nhất ở đâu — được thêm một thứ mới, hay buông được một thứ cũ? Tập ‘vui trong từ bỏ’: mỗi ngày bỏ đi một thứ (một vật, một thói quen nhỏ, một ý nghĩ ghim giữ) và để ý niềm vui nhẹ thật sự xuất hiện sau khi buông.
Phẩm A-la-hán Kinh Lạc Và Hỷ “Đầy đủ sáu pháp, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sống với nhiều lạc và hỷ ngay trong hiện tại, và vị ấy đã đặt nền đúng đắn cho sự diệt tận các lậu hoặc. Sáu pháp nào? Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo vui thích trong Pháp, vui thích trong việc tu tập, vui thích trong việc từ bỏ, vui thích trong sự vắng lặng, vui thích trong sự không làm khổ nhau, vui thích trong sự không phóng dật hư vọng. Đầy đủ sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sống với nhiều lạc và hỷ ngay trong hiện tại, và vị ấy đã đặt nền đúng đắn cho sự diệt tận các lậu hoặc.” Bài thứ 4.