Kinh Pháp Siêu Nhân
Sáu pháp chặn pháp siêu nhân (tri kiến đặc biệt xứng đáng bậc thánh): quên chánh niệm, không tỉnh giác, không giữ gìn cửa các căn, không biết tiết độ trong ăn uống, lừa dối, và nói lời xu nịnh lấy lòng. Bốn pháp đầu thuộc thân-tâm, hai pháp cuối thuộc đức hạnh với người — tri kiến cao không mọc trên nền giả dối.
Điểm thực hànhTrong sáu pháp, 'lừa dối và xu nịnh' là cặp dễ bị coi nhẹ nhất. Một ngày không nói một lời nào không đúng sự thật và không một lời khen lấy lòng — đó là bài tập trực tiếp cho pháp siêu nhân theo định nghĩa của bài kinh này.
Phẩm A-la-hán Kinh Pháp Siêu Nhân “Không từ bỏ sáu pháp, này các Tỷ-kheo, một người không thể chứng ngộ pháp siêu nhân, phần đặc biệt của tri kiến xứng đáng bậc thánh. Sáu pháp nào? Quên chánh niệm, không tỉnh giác, không giữ gìn cửa các căn, không biết tiết độ trong ăn uống, lừa dối, và nói lời xu nịnh lấy lòng. Không từ bỏ sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, một người không thể chứng ngộ pháp siêu nhân, phần đặc biệt của tri kiến xứng đáng bậc thánh. Từ bỏ sáu pháp, này các Tỷ-kheo, một người có thể chứng ngộ pháp siêu nhân, phần đặc biệt của tri kiến xứng đáng bậc thánh. Sáu pháp nào? Quên chánh niệm, không tỉnh giác, không giữ gìn cửa các căn, không biết tiết độ trong ăn uống, lừa dối, và nói lời xu nịnh lấy lòng.
Từ bỏ sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, một người có thể chứng ngộ pháp siêu nhân, phần đặc biệt của tri kiến xứng đáng bậc thánh.” Bài thứ 3.