Kinh Khúc Gỗ Lớn
Kết thúc Phẩm Chư Thiên: Tôn giả Sāriputta chỉ một khúc gỗ lớn và dạy rằng vị Tỷ-kheo có thần thông, tâm đã hoàn toàn điều phục, có thể xác định khúc gỗ ấy chỉ thuần là đất, nước, lửa, gió, đẹp hay xấu — vì trong khúc gỗ có sẵn các yếu tố ấy để dựa vào. Sức mạnh của tâm điều phục là có thể nhìn một vật theo bất kỳ yếu tố nào có thật trong nó.
Điểm thực hànhHôm nay hãy thử 'xác định lại' một vật quen thuộc: nhìn ly nước chỉ thuần là nước, nhìn thân này chỉ thuần là đất-nước-lửa-gió trong vài phút. Cách nhìn đổi thì sự bám víu cũng đổi.
Phẩm Chư Thiên Kinh Khúc Gỗ Lớn Tôi nghe kể lại như vầy: Một lần, Tôn giả Sāriputta ở gần thành Rājagaha, trên núi Gijjhakūṭa. Bấy giờ, vào buổi sáng, Tôn giả Sāriputta đắp y, cầm bát và y, cùng nhiều Tỷ-kheo xuống núi Gijjhakūṭa. Đi xuống, vị ấy thấy một khúc gỗ lớn; thấy rồi, vị ấy gọi các Tỷ-kheo: “Này chư hiền, các ông có thấy khúc gỗ lớn kia không?” “Thưa có, hiền giả.” Nếu muốn, này chư hiền, một Tỷ-kheo có thần thông, có tâm đã được hoàn toàn điều phục, có thể xác định khúc gỗ lớn ấy chỉ thuần là đất. Vì sao vậy? Vì, này chư hiền, trong khúc gỗ lớn ấy có yếu tố đất, dựa vào đó, một Tỷ-kheo có thần thông, có tâm đã được hoàn toàn điều phục, có thể xác định khúc gỗ lớn ấy chỉ thuần là đất.
Nếu muốn, này chư hiền, một Tỷ-kheo có thần thông, có tâm đã được hoàn toàn điều phục, có thể xác định khúc gỗ lớn ấy chỉ thuần là nước. Nếu muốn, vị ấy có thể xác định nó chỉ thuần là nước. Nếu muốn, này chư hiền, một Tỷ-kheo có thần thông, có tâm đã được hoàn toàn điều phục, có thể xác định khúc gỗ lớn ấy chỉ thuần là lửa. Nếu muốn, này chư hiền, một Tỷ-kheo có thần thông, có tâm đã được hoàn toàn điều phục, có thể xác định khúc gỗ lớn ấy chỉ thuần là gió. Nếu muốn, này chư hiền, một Tỷ-kheo có thần thông, có tâm đã được hoàn toàn điều phục, có thể xác định khúc gỗ lớn ấy chỉ thuần là đẹp. Nếu muốn, này chư hiền, một Tỷ-kheo có thần thông, có tâm đã được hoàn toàn điều phục, có thể xác định khúc gỗ lớn ấy chỉ thuần là xấu.
Vì sao vậy? Vì, này chư hiền, trong khúc gỗ lớn ấy có yếu tố xấu xí, dựa vào đó, một Tỷ-kheo có thần thông, có tâm đã được hoàn toàn điều phục, có thể xác định khúc gỗ lớn ấy chỉ thuần là xấu xí.” Bài thứ 11.