Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Tưởng

Kinh Tưởng

Saññāsutta · AN6.110 · 12 đoạn

Ở tầng tưởng (mịn hơn ý nghĩ ở bài 6.109): tưởng về dục, tưởng về sân, tưởng về hại được thay bằng tưởng về xuất ly, tưởng về vô sân, tưởng về không làm hại. Tưởng là màu nền của tâm — đổi được màu nền thì ý nghĩ và hành vi đổi theo. Bản Minh Châu của bài này chỉ còn một dòng tóm tắt nên bản hiện đại được soạn từ văn Pāli.

Điểm thực hành

Tưởng vận hành trước cả ý nghĩ thành lời: một khuôn mặt hiện lên và tâm đã nghiêng. Tu tập tưởng đối trị là cài một hình ảnh nền khác — hình ảnh sự buông xả nhẹ nhàng cho tưởng xuất ly, hình ảnh người kia cũng đang khổ cho tưởng vô sân. Thay nền trước, câu chữ sau.

Phẩm Ba Pháp Kinh Tưởng “Có ba pháp này, này các Tỷ-kheo. Ba pháp nào? Tưởng về dục, tưởng về sân, tưởng về hại. Đây là ba pháp, này các Tỷ-kheo. Để từ bỏ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, (có) ba pháp cần được tu tập. Ba pháp nào? Để từ bỏ tưởng về dục, tưởng về xuất ly cần được tu tập; để từ bỏ tưởng về sân, tưởng về vô sân cần được tu tập; để từ bỏ tưởng về hại, tưởng về không làm hại cần được tu tập. Để từ bỏ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp ấy cần được tu tập.” Bài thứ 4.