Kinh Không Đứng Vững
Sáu lợi ích hứa hẹn cho người thiết lập tưởng vô thường không giới hạn đối với mọi pháp hành: các pháp hành hiện ra như không có chỗ đứng vững, tâm hết vui thích trong thế giới rồi vượt ra khỏi nó, nghiêng về Niết-bàn, các kiết sử bị từ bỏ, và hạnh Sa-môn tối thượng được viên mãn. Lợi ích ở đây là động lực thực hành — biết trước quả để gieo nhân.
Điểm thực hànhBài kinh dùng cơ chế ‘thấy lợi ích trước để có sức thực hành’. Khi lười quán vô thường, hãy đọc chậm sáu lợi ích này như một cam kết: quán tưởng này không phải bài tập buồn tẻ — nó đổi cách cả thế giới hiện ra trước mắt mình, từ chỗ đứng vững để bám thành chỗ không bám được nữa.
Phẩm Lợi Ích Kinh Không Đứng Vững “Khi thấy rõ sáu lợi ích, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo thật xứng đáng thiết lập tưởng vô thường đối với tất cả các pháp hành, không giới hạn. Sáu lợi ích nào? ‘Tất cả các pháp hành sẽ hiện bày trước tôi như không có chỗ đứng vững; tâm tôi sẽ không còn vui thích trong cả thế giới; tâm tôi sẽ vượt ra khỏi cả thế giới; tâm trí tôi sẽ nghiêng về Niết-bàn; các kiết sử của tôi sẽ đi tới chỗ bị từ bỏ; và tôi sẽ đầy đủ hạnh Sa-môn tối thượng.’ Khi thấy rõ sáu lợi ích này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo thật xứng đáng thiết lập tưởng vô thường đối với tất cả các pháp hành, không giới hạn.” Bài thứ 7.