Kinh Từ Bỏ (1)
Đức Phật dạy: thiếu một trong năm pháp — lòng tin, biết hổ thẹn, biết sợ, siêng năng, trí tuệ — vị Tỷ-kheo rơi rụng, không đứng vững trong Chánh pháp. Đủ năm pháp ấy thì không rơi rụng, đứng vững trong Chánh pháp.
Điểm thực hànhĐừng đợi đến lúc rơi rụng mới nhìn lại: hãy kiểm tra năm pháp này thường xuyên như kiểm tra nền móng của ngôi nhà mình đang ở.
Phẩm Sức Mạnh Của Bậc Đang Tu Học Kinh Từ Bỏ (1) — Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có năm pháp này thì rơi rụng, không đứng vững trong Chánh pháp. Năm pháp ấy là gì? Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có lòng tin thì rơi rụng, không đứng vững trong Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không biết hổ thẹn thì rơi rụng, không đứng vững trong Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không biết sợ hãi thì rơi rụng, không đứng vững trong Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo lười biếng thì rơi rụng, không đứng vững trong Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thiếu trí tuệ thì rơi rụng, không đứng vững trong Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có năm pháp này thì rơi rụng, không đứng vững trong Chánh pháp.
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có năm pháp này thì không rơi rụng, đứng vững trong Chánh pháp. Năm pháp ấy là gì? Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin thì không rơi rụng, đứng vững trong Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết hổ thẹn thì không rơi rụng, đứng vững trong Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết sợ hãi thì không rơi rụng, đứng vững trong Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tinh tấn siêng năng thì không rơi rụng, đứng vững trong Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có trí tuệ thì không rơi rụng, đứng vững trong Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có năm pháp này thì không rơi rụng, đứng vững trong Chánh pháp. Bài thứ 8.