Kinh Không Tôn Kính (1)
Đức Phật nói thêm một điều kiện: vị Tỷ-kheo không cung kính, không tôn trọng, lại thiếu một trong năm pháp — lòng tin, hổ thẹn, sợ hãi, siêng năng, trí tuệ — thì rơi rụng, không đứng vững trong Chánh pháp. Người có cung kính, tôn trọng và đủ năm pháp thì đứng vững.
Điểm thực hànhSự cung kính không phải hình thức: nó là thái độ giữ cho mình còn học được, còn đứng vững được trong Chánh pháp.
Phẩm Sức Mạnh Của Bậc Đang Tu Học Kinh Không Tôn Kính (1) — Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có năm pháp này, lại không cung kính, không tôn trọng, thì rơi rụng, không đứng vững trong Chánh pháp. Năm pháp ấy là gì? Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không cung kính, không tôn trọng, không có lòng tin thì rơi rụng, không đứng vững trong Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không cung kính, không tôn trọng, không biết hổ thẹn thì rơi rụng, không đứng vững trong Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không cung kính, không tôn trọng, không biết sợ hãi thì rơi rụng, không đứng vững trong Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không cung kính, không tôn trọng, lười biếng thì rơi rụng, không đứng vững trong Chánh pháp.
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không cung kính, không tôn trọng, thiếu trí tuệ thì rơi rụng, không đứng vững trong Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có năm pháp này, lại không cung kính, không tôn trọng, thì rơi rụng, không đứng vững trong Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có năm pháp này, lại có cung kính, có tôn trọng, thì không rơi rụng, đứng vững trong Chánh pháp. Năm pháp ấy là gì? Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có cung kính, có tôn trọng, có lòng tin thì không rơi rụng, đứng vững trong Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có cung kính, có tôn trọng, biết hổ thẹn thì không rơi rụng, đứng vững trong Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có cung kính, có tôn trọng, biết sợ hãi thì không rơi rụng, đứng vững trong Chánh pháp.
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có cung kính, có tôn trọng, tinh tấn siêng năng thì không rơi rụng, đứng vững trong Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có cung kính, có tôn trọng, có trí tuệ thì không rơi rụng, đứng vững trong Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có năm pháp này, lại có cung kính, có tôn trọng, thì không rơi rụng, đứng vững trong Chánh pháp. Bài thứ 9.