Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Lợi Ích Của Bố Thí

Kinh Lợi Ích Của Bố Thí

Dānānisaṁsasutta · AN5.35 · 20 đoạn

Đức Phật dạy năm lợi ích của bố thí đúng thời: được nhiều người thương mến; bậc chân nhân hiền thiện tìm đến; tiếng tốt lan truyền; không hổ thẹn giữa bất cứ hội chúng nào; và sau khi chết sinh cõi lành, cõi trời.

Điểm thực hành

Bố thí đúng lúc là một thói quen xây dựng cả thanh danh đời này lẫn an ổn đời sau — hãy cho khi người ta đang cần, không đợi khi thuận tiện cho mình.

Phẩm Sumanā Kinh Lợi Ích Của Bố Thí — Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích trong việc bố thí này. Năm lợi ích ấy là gì? Người ấy được nhiều người yêu mến, ưa thích; các bậc chân nhân, thiện nhân gần gũi vị ấy; tiếng tốt đẹp của vị ấy được lan truyền; vị ấy không rời xa pháp của người tại gia; sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy được sanh lên cõi lành, cõi trời. Này các Tỷ-kheo, đây là năm lợi ích trong việc bố thí.

Người cho được ái kính,
Sở hành là hiền thiện,
Bậc Hiền thường thân cận,
Sống Phạm hạnh chế ngự.
Thuyết pháp người bố thí,
Ðưa đến khổ đoạn diệt,
Vị ấy biết được pháp,
Lậu hoặc được tịch tịnh.

Nghĩa là

Nghĩa gốc: người cho được ái kính, sở hành là hiền thiện; bậc Hiền, sống Phạm hạnh chế ngự, thường thân cận người ấy. Nghĩa là: đi theo đường lối của những người hiền thiện. Nghĩa là: những người hiền thiện luôn thân cận với vị ấy. Nghĩa là: là những vị tự chế ngự, sống đời Phạm hạnh. Nghĩa gốc: họ thuyết pháp cho người bố thí — pháp đưa đến đoạn diệt mọi khổ đau; vị ấy biết được pháp ấy thì các lậu hoặc được tịch tịnh. Nghĩa là: Pháp ấy dẹp bỏ mọi khổ đau. Nghĩa là: khi vị ấy hiểu được Pháp ấy ở đời này. Nghĩa là: vị không còn lậu hoặc ấy hoàn toàn nhập Niết-bàn.

Bài thứ 5.