Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Người Phân Phối Bữa Ăn

Kinh Người Phân Phối Bữa Ăn

Bhattuddesakasutta · AN5.272 · 16 đoạn

Mở đầu phẩm Các Bài Kinh Lược Về Việc Bổ Nhiệm, Đức Phật đặt chuẩn cho người phân phối bữa ăn trong Tăng đoàn: ai quyết định thiên lệch vì yêu thích, ghét bỏ, ngu si hay sợ hãi, và không biết bữa ăn nào đã phân phối, bữa ăn nào chưa, thì không nên được bổ nhiệm; người không thiên lệch và nắm rõ việc đã làm mới nên được bổ nhiệm — và chuỗi kinh lược còn kéo dài chuẩn ấy đến các cách nhìn nhận người ấy, từ kẻ ngu đến cõi trời.

Điểm thực hành

Khi được giao một việc chung, hãy ghi chép rõ việc nào đã làm, việc nào chưa, và tự kiểm tra quyết định của mình có bị yêu, ghét hay sợ chi phối không.

Phẩm Các Bài Kinh Lược Về Việc Bổ Nhiệm Kinh Người Phân Phối Bữa Ăn “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), một người đầy đủ năm pháp thì không nên được bổ nhiệm làm người phân phối bữa ăn. Đó là năm pháp nào? Người ấy quyết định thiên lệch vì yêu thích, quyết định thiên lệch vì ghét bỏ, quyết định thiên lệch vì ngu si, quyết định thiên lệch vì sợ hãi, và không biết bữa ăn nào đã được phân phối, bữa ăn nào chưa. Này các Tỷ-kheo, một người đầy đủ năm pháp này thì không nên được bổ nhiệm làm người phân phối bữa ăn. Này các Tỷ-kheo, một người đầy đủ năm pháp thì nên được bổ nhiệm làm người phân phối bữa ăn. Đó là năm pháp nào? Người ấy không quyết định thiên lệch vì yêu thích, không quyết định thiên lệch vì ghét bỏ, không quyết định thiên lệch vì ngu si, không quyết định thiên lệch vì sợ hãi, và biết bữa ăn nào đã được phân phối, bữa ăn nào chưa.

Này các Tỷ-kheo, một người đầy đủ năm pháp này thì nên được bổ nhiệm làm người phân phối bữa ăn. Một người đầy đủ năm pháp, đã được bổ nhiệm làm người phân phối bữa ăn, thì không nên được cử dùng; một người đầy đủ năm pháp thì nên được cử dùng; một người đầy đủ năm pháp thì cần được biết là người ngu; một người đầy đủ năm pháp thì cần được biết là người có trí; một người đầy đủ năm pháp thì tự làm cho mình hư hoại và tổn thương; một người đầy đủ năm pháp thì tự giữ mình không hư hoại, không tổn thương; một người đầy đủ năm pháp thì như bị người ta đem đặt sẵn vào địa ngục; một người đầy đủ năm pháp thì như được người ta đem đặt sẵn vào cõi trời.

Đó là năm pháp nào? Người ấy không quyết định thiên lệch vì yêu thích, không quyết định thiên lệch vì ghét bỏ, không quyết định thiên lệch vì ngu si, không quyết định thiên lệch vì sợ hãi, và biết bữa ăn nào đã được phân phối, bữa ăn nào chưa. Này các Tỷ-kheo, một người phân phối bữa ăn đầy đủ năm pháp này thì như được người ta đem đặt sẵn vào cõi trời.” Bài thứ 1.