Bộ Bảy Kinh Thiền Và Thánh Quả Khác
Bộ bảy kinh lược song song với bộ trước, dùng danh sách năm pháp có không biết ơn thay cho keo kiệt về Pháp: chưa từ bỏ bốn thứ keo kiệt và tính không biết ơn thì không thể vào các tầng thiền thứ hai, thứ ba, thứ tư hay chứng ngộ bốn thánh quả cho đến A-la-hán; từ bỏ được thì có thể. Bộ kinh khép lại phẩm Cụ Túc Giới.
Điểm thực hànhMỗi tối, hãy kể ra một điều mình được nhận trong ngày và một người đã cho mình điều ấy — tập nhớ ơn như một phần của tu tập.
Phẩm Cụ Túc Giới Bộ Bảy Kinh Thiền Và Thánh Quả Khác “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), nếu không từ bỏ năm pháp này thì không thể chứng đạt và an trú trong tầng thiền thứ hai, không thể chứng đạt và an trú trong tầng thiền thứ ba, không thể chứng đạt và an trú trong tầng thiền thứ tư, không thể chứng ngộ quả Dự lưu, không thể chứng ngộ quả Nhất lai, không thể chứng ngộ quả Bất lai, không thể chứng ngộ quả A-la-hán. Năm pháp ấy là gì? Keo kiệt về chỗ ở, keo kiệt về các gia đình thí chủ, keo kiệt về các vật cúng dường, keo kiệt về lời khen, không biết ơn và không nhớ ơn. Này các Tỷ-kheo, nếu không từ bỏ năm pháp này thì không thể chứng ngộ quả A-la-hán.
Này các Tỷ-kheo, nếu đã từ bỏ năm pháp này thì có thể chứng đạt và an trú trong tầng thiền thứ hai, có thể chứng đạt và an trú trong tầng thiền thứ ba, có thể chứng đạt và an trú trong tầng thiền thứ tư, có thể chứng ngộ quả Dự lưu, có thể chứng ngộ quả Nhất lai, có thể chứng ngộ quả Bất lai, có thể chứng ngộ quả A-la-hán. Năm pháp ấy là gì? Keo kiệt về chỗ ở, keo kiệt về các gia đình thí chủ, keo kiệt về các vật cúng dường, keo kiệt về lời khen, không biết ơn và không nhớ ơn. Này các Tỷ-kheo, nếu đã từ bỏ năm pháp này thì có thể chứng ngộ quả A-la-hán.” Bài thứ 21. Phẩm Cụ Túc Giới, phẩm thứ 6.