Kinh Piṅgiyānī
Tại Vesālī, giữa khoảng năm trăm người Licchavi ăn mặc rực rỡ đủ màu xanh, vàng, đỏ, trắng, Đức Phật vẫn tỏa sáng vượt hơn tất cả. Bà-la-môn Piṅgiyānī cảm hứng thốt lên bài kệ ví Ngài như hoa sen hồng thơm ngát buổi sáng, sáng chói như mặt trời; người Licchavi tặng ông năm trăm tấm áo ngoài, ông dâng tất cả cho Đức Phật. Đức Phật nhân đó dạy năm báu vật hiếm có ở đời, từ sự xuất hiện của một bậc Như Lai cho đến một người biết ơn và nhớ ơn.
Điểm thực hànhHôm nay hãy làm một việc biết ơn cụ thể với một người đã giúp mình — nói ra lời cảm ơn rõ ràng — vì người biết ơn là một trong năm báu vật hiếm có ở đời.
Phẩm Bà-la-môn Kinh Piṅgiyānī Một lần, Đức Phật ở tại Vesālī, trong Rừng Lớn, nơi giảng đường có nóc nhọn. Lúc bấy giờ, khoảng năm trăm người Licchavi đang đến thăm Đức Phật. Một số người Licchavi mặc toàn màu xanh — màu xanh, áo xanh, trang sức xanh; một số mặc toàn màu vàng, một số mặc toàn màu đỏ, và một số mặc toàn màu trắng, theo cùng cách như vậy. Nhưng Đức Phật vượt hơn tất cả về vẻ đẹp và vinh quang. Bấy giờ, Bà-la-môn Piṅgiyānī đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vắt áo ngoài qua một vai, chắp tay hướng về phía Đức Phật và thưa: “Con cảm hứng muốn nói, bạch Thế Tôn! Con cảm hứng muốn nói, bạch bậc Thiện Thệ!” “Vậy ông cứ nói theo cảm hứng,” Đức Phật nói.
Rồi Bà-la-môn Piṅgiyānī, trước mặt Đức Phật, tán thán Ngài bằng một bài kệ thích hợp:
Khi đóa hoa càng nở, Hương thơm càng ngát hương.
Xem Angìrasa, Chiếu hào quang sáng chói,
Chói sáng thật rực rỡ, Như mặt trời trên không.
Nghĩa là
Như hoa sen hồng thơm ngát nở vào lúc sáng sớm, hương thơm vẫn còn nguyên, chưa phai nhạt, hãy nhìn Đức Phật Aṅgīrasa đang tỏa sáng rực rỡ, sáng chói như mặt trời trên bầu trời.
Rồi những người Licchavi ấy dâng cho Bà-la-môn Piṅgiyānī năm trăm tấm áo ngoài. Và Bà-la-môn Piṅgiyānī dâng năm trăm tấm áo ngoài ấy cho Đức Phật. Bấy giờ, Đức Phật nói với người Licchavi: “Này các Licchavi, sự xuất hiện của năm báu vật là hiếm có ở đời. Năm báu vật ấy là gì? Một bậc Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Chánh Đẳng Giác. Một người thầy giảng dạy Pháp và Luật do Như Lai tuyên bố. Một người hiểu được Pháp và Luật do Như Lai tuyên bố đã được giảng dạy. Một người hiểu được Pháp và Luật ấy rồi thực hành đúng theo Pháp. Một người biết ơn và nhớ ơn. Này các Licchavi, sự xuất hiện của năm báu vật này là hiếm có ở đời.” Bài thứ 5.