Kinh Bố Thí Không Xứng Bậc Chân Nhân
Đức Phật đặt cạnh nhau hai cách cho đi, mỗi cách năm điểm: cho cẩu thả, không suy nghĩ, không tự tay, cho đồ thừa bỏ và không nghĩ đến hậu quả là cách của người không chân chính; cho kính trọng, có suy nghĩ, tự tay trao, cho đồ tử tế và nghĩ đến kết quả về sau là cách của bậc chân nhân.
Điểm thực hànhLần cho đi tiếp theo, hãy tự tay trao món quà tử tế nhất mình có thể, với lòng kính trọng và một phút suy nghĩ về kết quả của nó — thay vì tiện tay đưa đồ thừa.
Phẩm Tikaṇḍakī Kinh Bố Thí Không Xứng Bậc Chân Nhân “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), có năm cách cho đi của người không phải bậc chân nhân. Năm cách nào? Cho mà không kính trọng, cho mà không suy nghĩ, cho mà không tự tay trao, cho đồ bỏ đi, và cho mà không nghĩ đến kết quả về sau. Đây là năm cách cho đi của người không phải bậc chân nhân. Có năm cách cho đi của bậc chân nhân. Năm cách nào? Cho với lòng kính trọng, cho có suy nghĩ, tự tay trao, cho đồ không phải đồ bỏ đi, và cho có nghĩ đến kết quả về sau. Đây là năm cách cho đi của bậc chân nhân.” Bài thứ 7.