Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân

Kinh Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân

Sappurisadānasutta · AN5.148 · 17 đoạn

Tiếp nối bài trước, Đức Phật kể năm cách bố thí của bậc chân nhân — vì lòng tin, kính trọng, đúng lúc, không ràng buộc, không hại mình hại người — và quả riêng của từng cách: cho vì lòng tin thì thêm dung mạo đẹp; cho kính trọng thì người quanh mình sẵn lòng lắng nghe; cho đúng lúc thì nhu cầu đến đúng lúc; cho không ràng buộc thì tâm hướng đến hưởng lạc cao; cho không hại ai thì tài sản không bị lửa, nước, vua quan, trộm hay người thừa kế xấu làm tổn hại.

Điểm thực hành

Tuần này hãy chọn một lần bố thí đúng lúc: để ý xem ai đang cần đúng thứ gì ngay lúc này, và cho đúng lúc ấy thay vì cho theo thói quen.

Phẩm Tikaṇḍakī Kinh Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), có năm cách bố thí của bậc chân nhân. Năm cách nào? Bố thí vì có lòng tin, bố thí với lòng kính trọng, bố thí đúng lúc, bố thí với tâm không ràng buộc, và bố thí mà không làm tổn hại mình và người. Này các Tỷ-kheo, khi một người bố thí vì có lòng tin, thì ở bất cứ nơi nào kết quả của việc bố thí ấy chín muồi, người ấy trở nên giàu có, nhiều của cải, tài sản dồi dào; và người ấy có dung mạo đẹp, dễ nhìn, đáng mến, có sắc đẹp vượt trội như hoa sen. Này các Tỷ-kheo, khi một người bố thí với lòng kính trọng, thì ở bất cứ nơi nào kết quả của việc bố thí ấy chín muồi, người ấy trở nên giàu có, nhiều của cải, tài sản dồi dào.

Và những người quanh người ấy — con cái, vợ, người giúp việc, người đưa tin, người làm công — đều sẵn lòng lắng nghe, chú ý nghe và để tâm tìm hiểu. Này các Tỷ-kheo, khi một người bố thí đúng lúc, thì ở bất cứ nơi nào kết quả của việc bố thí ấy chín muồi, người ấy trở nên giàu có, nhiều của cải, tài sản dồi dào; và khi đúng lúc cần, những nhu cầu của người ấy được đáp ứng dồi dào. Này các Tỷ-kheo, khi một người bố thí với tâm không ràng buộc, thì ở bất cứ nơi nào kết quả của việc bố thí ấy chín muồi, người ấy trở nên giàu có, nhiều của cải, tài sản dồi dào; và tâm người ấy hướng đến việc hưởng trọn năm thứ vui thích của giác quan ở mức cao. Này các Tỷ-kheo, khi một người bố thí mà không làm tổn hại mình và người, thì ở bất cứ nơi nào kết quả của việc bố thí ấy chín muồi, người ấy trở nên giàu có, nhiều của cải, tài sản dồi dào; và tài sản của người ấy không bị tổn hại từ bất cứ đâu — không từ lửa, không từ nước, không từ vua quan, không từ kẻ trộm, không từ người thù địch, cũng không từ những người thừa kế không thương mình.

Đây là năm cách bố thí của bậc chân nhân.” Bài thứ 8.