Kinh Người Bạn
Đức Phật cho một thước đo rất thực tế để chọn bạn đồng tu: người bày việc lao tác, hay xen chuyện kỷ luật, chống đối người dẫn dắt, thích lang thang không mục đích và không biết khích lệ người khác bằng lời Pháp thì không nên kết bạn; người ngược lại ở cả năm điểm thì nên thân cận.
Điểm thực hànhHãy nhìn lại người bạn đồng tu mình gần gũi nhất theo năm điểm này — nhất là điểm cuối: người ấy có làm mình hăng hái thêm với Pháp không? Nếu có, hãy chủ động tìm đến họ nhiều hơn tuần này.
Phẩm Tikaṇḍakī Kinh Người Bạn “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), không nên kết bạn với một vị Tỷ-kheo có đủ năm pháp. Đó là năm pháp nào? Vị ấy bày ra các việc lao tác, hay xen vào chuyện kỷ luật, chống đối các vị Tỷ-kheo có vai trò dẫn dắt, thích đi lang thang lâu ngày không mục đích, và không có khả năng thỉnh thoảng giảng Pháp để chỉ bày, khích lệ, làm người nghe hăng hái và vui thích. Này các Tỷ-kheo, không nên kết bạn với một vị Tỷ-kheo có đủ năm pháp này. Này các Tỷ-kheo, nên kết bạn với một vị Tỷ-kheo có đủ năm pháp. Đó là năm pháp nào? Vị ấy không bày ra các việc lao tác, không xen vào chuyện kỷ luật, không chống đối các vị Tỷ-kheo có vai trò dẫn dắt, không thích đi lang thang lâu ngày không mục đích, và có khả năng thỉnh thoảng giảng Pháp để chỉ bày, khích lệ, làm người nghe hăng hái và vui thích.
Này các Tỷ-kheo, nên kết bạn với một vị Tỷ-kheo có đủ năm pháp này.” Bài thứ 6.