Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Chánh Kiến

Kinh Chánh Kiến

Sammādiṭṭhisutta · AN4.72 · 8 đoạn

Cùng một khuôn “con đường chắc chắn” như bài trước, nhưng bốn pháp lần này thuộc về hướng của tâm và cái nhìn: tầm xuất ly (hướng ý ra khỏi dục lạc), tầm không sân hận, tầm không làm hại, và chánh kiến. Ba loại tầm đầu là “chánh tư duy” trong Bát Chánh Đạo được triển khai theo hướng tích cực; chánh kiến là kim chỉ nam giữ cả ba không lệch. Tâm quen nghĩ theo bốn hướng này thì hành động không thể đi xa khỏi con đường.

Điểm thực hành

Hãy quan sát “tầm” — dòng suy nghĩ quen thuộc — của mình trong một buổi sáng: nó nghiêng về tìm kiếm khoái lạc, về bực tức ai đó, về muốn hơn thua, hay về xuất ly, thiện ý và không làm hại? Chỉ cần phát hiện tỷ lệ nghiêng là đã bắt đầu chỉnh được hướng tâm.

Phẩm Con Đường Chắc Chắn Kinh Chánh Kiến — Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo thành tựu bốn pháp thì thực hành con đường chắc chắn, và nền tảng của vị ấy đã được đặt đúng chỗ cho sự đoạn tận các lậu hoặc. Bốn pháp nào? Tầm xuất ly, tầm không sân hận, tầm không làm hại và chánh kiến — này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo thành tựu bốn pháp này thì thực hành con đường chắc chắn, và nền tảng của vị ấy đã được đặt đúng chỗ cho sự đoạn tận các lậu hoặc.” Bài thứ 2.