Kinh Nỗ Lực
Bài kinh mở đầu phẩm Con Đường Chắc Chắn bằng một công thức ngắn: vị Tỷ-kheo có đủ bốn pháp — có giới, học rộng, đã khởi lên tinh tấn và có trí tuệ — thì con đường thực hành của vị ấy là “chắc chắn”, không thể sai lạc, và nền tảng cho sự đoạn tận các lậu hoặc đã được đặt đúng chỗ. Bốn pháp này là bốn bánh xe nâng đỡ toàn bộ đời sống tu hành: hành vi trong sạch, sự hiểu biết, năng lượng và cái nhìn đúng.
Điểm thực hànhHãy tự chấm bốn điểm cho mình tuần này — giới, học hỏi, tinh tấn, trí tuệ — theo thang thật thà, và đầu tư vào điểm thấp nhất trước: con đường “chắc chắn” không đòi hỏi cả bốn cùng xuất sắc ngay, nhưng không chấp nhận một điểm bằng không.
Phẩm Con Đường Chắc Chắn Kinh Nỗ Lực — Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo thành tựu bốn pháp thì thực hành con đường chắc chắn, và nền tảng của vị ấy đã được đặt đúng chỗ cho sự đoạn tận các lậu hoặc (những ô nhiễm sâu trong tâm). Bốn pháp nào? Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo có giới, học rộng, đã khởi lên tinh tấn, và có trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo thành tựu bốn pháp này thì thực hành con đường chắc chắn, và nền tảng của vị ấy đã được đặt đúng chỗ cho sự đoạn tận các lậu hoặc.” Bài thứ 1.