Kinh Phi Pháp
Bài kinh vẽ một chuỗi nhân quả dài từ ngai vàng đến bữa ăn: vua không đúng pháp thì quan lại, Bà-la-môn gia chủ rồi dân chúng đều không đúng pháp theo; đạo đức xã hội suy đồi thì cả thiên nhiên rối loạn — trăng sao sai lệch, mùa màng trái vụ, mưa gió thất thường, lúa chín không đúng mùa, và người ăn lúa ấy ngắn thọ, xấu yếu, nhiều bệnh. Chuỗi ngược lại cũng đúng từng mắt xích khi vua đúng pháp. Kệ chốt bằng hình ảnh đàn bò qua sông: đầu đàn đi chệch, cả đàn chệch theo; đầu đàn đi thẳng, cả đàn đi thẳng — người đứng đầu thế nào, cả nước ngủ yên hay ngủ khổ như thế.
Điểm thực hànhDù không phải là vua, mỗi người đều là “đầu đàn” của một vòng tròn nào đó — gia đình, đội nhóm, cộng đồng nhỏ. Hãy xem một rối loạn đang lặp lại trong vòng tròn của mình (trễ nải, nói xấu nhau, làm việc cẩu thả) và tự hỏi mắt xích đầu tiên có phải là chính mình không; sửa từ đầu đàn luôn rẻ hơn sửa cả đàn.
Phẩm Việc Đáng Làm Kinh Phi Pháp — Này các Tỷ-kheo, vào thời mà các vua không đúng pháp, vào thời ấy các quan chức của vua cũng không đúng pháp. Khi các quan chức của vua không đúng pháp, các Bà-la-môn và gia chủ vào thời ấy cũng không đúng pháp. Khi các Bà-la-môn và gia chủ không đúng pháp, dân chúng thị thành và thôn quê vào thời ấy cũng không đúng pháp. Khi dân chúng thị thành và thôn quê không đúng pháp, mặt trăng và mặt trời vận hành sai lệch. Khi mặt trăng và mặt trời vận hành sai lệch, các ngôi sao và chòm sao vận hành sai lệch. Khi các ngôi sao và chòm sao vận hành sai lệch, ngày và đêm vận hành sai lệch. Khi ngày và đêm vận hành sai lệch, tháng và nửa tháng vận hành sai lệch.
Khi tháng và nửa tháng vận hành sai lệch, các mùa và năm vận hành sai lệch. Khi các mùa và năm vận hành sai lệch, gió thổi sai lệch và trái mùa. Khi gió thổi sai lệch và trái mùa, chư Thiên nổi giận. Khi chư Thiên nổi giận, trời không ban mưa đầy đủ. Khi trời không ban mưa đầy đủ, lúa chín trái mùa. Này các Tỷ-kheo, khi người ta ăn lúa chín trái mùa, họ trở nên ngắn thọ, xấu xí, yếu sức và nhiều bệnh. Này các Tỷ-kheo, vào thời mà các vua đúng pháp, vào thời ấy các quan chức của vua cũng đúng pháp. Khi các quan chức của vua đúng pháp, các Bà-la-môn và gia chủ vào thời ấy cũng đúng pháp. Khi các Bà-la-môn và gia chủ đúng pháp, dân chúng thị thành và thôn quê vào thời ấy cũng đúng pháp.
Khi dân chúng thị thành và thôn quê đúng pháp, mặt trăng và mặt trời vận hành đều đặn. Khi mặt trăng và mặt trời vận hành đều đặn, các ngôi sao và chòm sao vận hành đều đặn. Khi các ngôi sao và chòm sao vận hành đều đặn, ngày và đêm vận hành đều đặn. Khi ngày và đêm vận hành đều đặn, tháng và nửa tháng vận hành đều đặn. Khi tháng và nửa tháng vận hành đều đặn, các mùa và năm vận hành đều đặn. Khi các mùa và năm vận hành đều đặn, gió thổi đều đặn và đúng mùa. Khi gió thổi đều đặn và đúng mùa, chư Thiên không nổi giận. Khi chư Thiên không nổi giận, trời ban mưa đầy đủ. Khi trời ban mưa đầy đủ, lúa chín đúng mùa. Này các Tỷ-kheo, khi người ta ăn lúa chín đúng mùa, họ trở nên sống lâu, đẹp đẽ, mạnh khỏe và ít bệnh.”
Ðầu đàn đi sai lạc,
Cả đàn đều đi sai,
Vì hướng dẫn sai lạc.
Cũng vậy, trong loài Người,
Vị được xem tối thắng,
Nếu sở hành phi pháp,
Còn nói gì người khác,
Cả nước bị đau khổ,
Nếu vua sống phi pháp.
Khi đàn bò lội sông,
Ðầu đàn đi đúng hướng,
Cả đàn đều đúng hướng,
Vì hướng dẫn đúng đường.
Cũng vậy trong loài Người,
Vị được xem tối thắng,
Nếu sở hành đúng pháp,
Còn nói gì người khác,
Cả nước được an vui,
Nếu vua sống đúng pháp.
Nghĩa là
Khi đàn bò lội qua sông, nếu con đầu đàn đi chệch hướng, cả đàn đều đi chệch theo, vì kẻ dẫn đầu đã chệch hướng. Cũng vậy giữa loài người: người được xem là đứng đầu, nếu hành xử không đúng pháp, thì còn nói gì đến những người dân còn lại? Cả đất nước ngủ không yên, khi vị vua không đúng pháp. Khi đàn bò lội qua sông, nếu con đầu đàn đi thẳng, cả đàn đều đi thẳng theo, vì kẻ dẫn đầu đi thẳng. Cũng vậy giữa loài người: người được xem là đứng đầu, nếu hành xử đúng pháp, thì còn nói gì đến những người dân còn lại? Cả đất nước ngủ yên, khi vị vua đúng pháp.”
Bài thứ 10. Phẩm Việc Đáng Làm là phẩm thứ hai (của phần năm mươi thứ hai).
Kệ tóm tắt của phẩm:
Kinh Việc Đáng Làm, kinh Không Nợ, kinh Phạm Thiên, kinh Địa Ngục, kinh Sắc là bài thứ 5; kinh Tham, kinh Vua Rắn, kinh Devadatta, kinh Tinh Cần và kinh Phi Pháp.