Kinh Địa Ngục
Bài kinh ngắn và thẳng: ai thành tựu bốn pháp — sát hại sinh vật, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục và nói dối — thì như bị mang đi đặt sẵn vào địa ngục. Bốn điều này là phần lõi của năm giới, và phần kệ chỉ thêm một câu: bậc trí không tán thán chúng. Địa ngục ở đây không phải là lời dọa xa xôi mà là điểm đến tự nhiên của một đời sống xây trên bốn hành vi làm hại người khác.
Điểm thực hànhHãy dùng bốn pháp này như một tấm gương tối nay: trong ngày, mình có làm tổn thương ai, lấy đi điều gì không phải của mình, vượt qua ranh giới chung thủy, hay nói điều không thật không? Chỉ cần một “có” cũng là dấu hiệu cho thấy hướng đi cần chỉnh, theo đúng nghĩa đen của bài kinh.
Phẩm Việc Đáng Làm Kinh Địa Ngục — Này các Tỷ-kheo, người thành tựu bốn pháp thì như bị mang đi đặt vào địa ngục. Bốn pháp nào? Người ấy sát hại sinh vật, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói dối — này các Tỷ-kheo, người thành tựu bốn pháp này thì như bị mang đi đặt vào địa ngục.”
Cái được gọi nói láo,
Và đi đến vợ người,
Bậc trí không tán thán.
Nghĩa là
Sát hại, trộm cắp, điều gọi là nói dối, và tìm đến vợ người khác: bậc trí không tán thán những điều ấy.”
Bài thứ 4.