Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Sống Cùng Phạm Thiên

Kinh Sống Cùng Phạm Thiên

Brahmasutta · AN4.63 · 28 đoạn

Bài kinh đặt cha mẹ lên bốn vị trí thiêng liêng nhất trong nhà: cha mẹ là “Phạm thiên”, là “bậc thầy đầu tiên”, là “các vị thần thuở trước”, và là “bậc đáng được dâng lễ vật lên chư Thiên” — vì cha mẹ nuôi nấng, dưỡng dục và giới thiệu con vào đời. Con cái đáp lại bằng phục vụ cụ thể: đồ ăn thức uống, y áo giường nằm, xoa bóp, tắm rửa và rửa chân cho cha mẹ. Người con làm vậy được bậc trí tán thán ngay đời này và hoan hỷ ở cõi trời đời sau: ngôi nhà có cha mẹ được tôn kính là ngôi nhà đang sống cùng thần thánh.

Điểm thực hành

Tuần này, hãy chọn một việc phục vụ cha mẹ thuộc đúng danh sách của bài kinh — một bữa ăn ngon tự nấu, xoa bóp, tắm rửa hay rửa chân, giúp cha mẹ một việc thân thể cụ thể — thay vì chỉ gọi điện hỏi thăm. Bài kinh đo lòng hiếu bằng tay chân, không bằng lời nói.

Phẩm Việc Đáng Làm Kinh Sống Cùng Phạm Thiên — Này các Tỷ-kheo, những gia đình nào mà con cái tôn kính cha mẹ trong nhà, những gia đình ấy được gọi là sống cùng Phạm thiên. Này các Tỷ-kheo, những gia đình nào mà con cái tôn kính cha mẹ trong nhà, những gia đình ấy được gọi là sống cùng các bậc thầy đầu tiên. Này các Tỷ-kheo, những gia đình nào mà con cái tôn kính cha mẹ trong nhà, những gia đình ấy được gọi là sống cùng các vị thần thuở trước. Này các Tỷ-kheo, những gia đình nào mà con cái tôn kính cha mẹ trong nhà, những gia đình ấy được gọi là sống cùng các bậc đáng được dâng lễ vật lên chư Thiên. “Phạm thiên”, này các Tỷ-kheo, là một danh xưng của cha mẹ.

“Bậc thầy đầu tiên”, này các Tỷ-kheo, là một danh xưng của cha mẹ. “Các vị thần thuở trước”, này các Tỷ-kheo, là một danh xưng của cha mẹ. “Bậc đáng được dâng lễ vật lên chư Thiên”, này các Tỷ-kheo, là một danh xưng của cha mẹ. Vì sao vậy? Này các Tỷ-kheo, cha mẹ giúp đỡ con cái rất nhiều: họ nuôi nấng con, dưỡng dục con, và giới thiệu con vào thế giới này.”

Mẹ cha gọi Phạm thiên,
Bậc Ðạo sư thời trước,
Xứng đáng được cúng dường,
Vì thương đến con cháu,
Do vậy bậc Hiền sĩ,
Ðảnh lễ và tôn trọng,
Dâng đồ ăn đồ uống,
Vải mặc và giường nằm,
Thoa bóp cả thân mình,
Tắm rửa cả chân tay.
Với sở hành như vậy,
Ðối với mẹ và cha,
Ðời này người hiền khen,
Ðời sau hưởng Thiên lạc.

Nghĩa là

Cha mẹ được gọi là “Phạm thiên” và “bậc thầy đầu tiên”. Họ đáng được con cái dâng lễ vật lên chư Thiên, vì họ thương yêu con cháu của mình. Vì vậy, người có trí nên đảnh lễ và tôn kính cha mẹ, bằng đồ ăn và thức uống, y áo và giường nằm; bằng việc xoa bóp, tắm rửa cho cha mẹ, và rửa chân cho cha mẹ. Nhờ sự phục vụ cha mẹ như vậy, (những người con phục vụ) đối với mẹ và cha, bậc trí tán thán họ ngay trong đời này, và họ ra đi hoan hỷ trong cõi trời.”

Bài thứ 3.