Kinh Bổn Phận Người Gia Chủ
Đức Phật nói với Anāthapiṇḍika về “bổn phận thích đáng của người gia chủ”: phục vụ Tăng đoàn đủ bốn vật dụng thiết yếu — y áo, đồ ăn khất thực, chỗ ở, và thuốc men cho người bệnh. Người cư sĩ làm tròn bốn việc ấy đang đi con đường đem lại danh tiếng và dẫn đến cõi trời; kệ cộng thêm rằng phước của họ tăng trưởng cả ngày lẫn đêm, không lúc nào ngừng. Bài kinh khép lại phẩm Nguồn Phước Tràn Đầy bằng một định nghĩa rất gọn về đời sống cư sĩ: nuôi dưỡng đời sống tu hành của người khác chính là con đường của mình.
Điểm thực hànhHãy rà soát “bốn vật dụng” theo nghĩa rộng trong đời sống của mình: tháng này, mình đã góp phần lo cho người tu hành (hay người đang làm việc thiện) đủ bốn mặt chưa — mặc, ăn, ở, và thuốc men khi đau ốm? Thiếu mặt nào, bổ sung mặt ấy trước, nhỏ cũng được, miễn đều đặn.
Phẩm Nguồn Phước Tràn Đầy Kinh Bổn Phận Người Gia Chủ Rồi gia chủ Anāthapiṇḍika đến gặp Đức Phật; sau khi đến, đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Đức Phật nói với gia chủ Anāthapiṇḍika: “Này gia chủ, khi một vị Thánh đệ tử thành tựu bốn pháp, vị ấy đang thực hành đúng bổn phận của người gia chủ — con đường thực hành đem lại danh tiếng và dẫn đến cõi trời. Thành tựu bốn pháp nào? Ở đây, này gia chủ, vị Thánh đệ tử phục vụ Tăng đoàn Tỷ-kheo bằng y áo, phục vụ Tăng đoàn Tỷ-kheo bằng đồ ăn khất thực, phục vụ Tăng đoàn Tỷ-kheo bằng chỗ ở, phục vụ Tăng đoàn Tỷ-kheo bằng thuốc men và vật dụng trị bệnh. Này gia chủ, khi một vị Thánh đệ tử thành tựu bốn pháp này, vị ấy đang thực hành đúng bổn phận của người gia chủ — con đường đem lại danh tiếng và dẫn đến cõi trời.”
Bậc Hiền trí thực hiện,
Hộ trì bậc có giới, Bậc sở hành chơn chánh,
Hộ trì với y áo,
Với đồ ăn khất thực,
Sàng tọa, thuốc trị bệnh,
Thường hằng, ngày lẫn đêm,
Công đức họ tăng trưởng,
Ði đến cảnh chư Thiên.
Do làm nghiệp hiền thiện,
Nghĩa là
Con đường thực hành thích đáng của người gia chủ — những bậc trí đang thực hành con đường ấy. Họ phục vụ những người có giới hạnh, có hạnh kiểm đúng đắn, bằng y áo; bằng đồ ăn khất thực và chỗ ở, và bằng thuốc men, vật dụng cho người bệnh. Cả ngày lẫn đêm, phước của họ luôn tăng trưởng; họ bước lên cõi trời, sau khi đã làm những việc tốt đẹp.”
Bài thứ 10. Phẩm Nguồn Phước Tràn Đầy là phẩm thứ nhất (của phần năm mươi thứ hai).
Kệ tóm tắt của phẩm:
Hai kinh Nguồn Phước và hai, kinh Sống Chung, kinh Xứng Đôi; kinh Suppavāsā và kinh Sudatta, kinh Món Ăn và kinh Bổn Phận Gia Chủ.