Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Xứng Đôi (1)

Kinh Xứng Đôi (1)

Paṭhamasamajīvīsutta · AN4.55 · 26 đoạn

Vợ chồng già Nakulapitā và Nakulamatā — lấy nhau từ thuở còn trẻ — đến thưa với Đức Phật rằng họ chưa từng phản bội nhau dù chỉ trong ý nghĩ, và mong được thấy nhau ở đời này lẫn đời sau. Đức Phật chỉ ra bí quyết: muốn gặp lại nhau qua các đời, vợ chồng phải “xứng đôi” ở bốn điểm — ngang nhau về đức tin, về giới, về sự rộng rãi và về trí tuệ. Chung thủy là điều đáng quý, nhưng chính bốn sự ngang bằng này mới là sợi dây giữ hai người ở cùng một hướng đi, đời này và đời sau.

Điểm thực hành

Nếu muốn gắn bó lâu dài với người bạn đời — ở đời này và xa hơn — đừng chỉ vun đắp cảm xúc; hãy xây bốn sự ngang bằng cụ thể: cùng một niềm tin nền tảng, cùng chuẩn mực giới, cùng mức độ rộng rãi với người khác, và cùng chịu học hỏi để trí tuệ không lệch nhau quá xa.

Phẩm Nguồn Phước Tràn Đầy Kinh Xứng Đôi (1) Tôi nghe như vậy — một thời, Đức Phật đang ở tại xứ Bhagga, trên núi Susumāragira, trong rừng Bhesakaḷā, tại vườn Nai. Rồi Đức Phật, vào buổi sáng, đắp y, cầm bát và y, đi đến nhà của gia chủ cha của Nakula; sau khi đến, Ngài ngồi xuống chỗ ngồi đã dọn sẵn. Rồi gia chủ cha của Nakula và nữ gia chủ mẹ của Nakula đến gặp Đức Phật; sau khi đến, đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, gia chủ cha của Nakula bạch Đức Phật: “Bạch Ngài, từ khi nữ gia chủ mẹ của Nakula được gả về cho con khi cả hai còn trẻ, con không nhớ mình đã từng phản bội nàng — dù chỉ trong ý nghĩ, nói gì đến trong hành động.

Bạch Ngài, chúng con muốn được thấy nhau trong đời này và cũng thấy nhau trong đời sau.” Rồi nữ gia chủ mẹ của Nakula cũng bạch Đức Phật: “Bạch Ngài, từ khi con được gả về cho gia chủ cha của Nakula khi cả hai còn trẻ, con không nhớ mình đã từng phản bội chàng — dù chỉ trong ý nghĩ, nói gì đến trong hành động. Bạch Ngài, chúng con muốn được thấy nhau trong đời này và cũng thấy nhau trong đời sau.” “Này các gia chủ, nếu vợ chồng muốn được thấy nhau trong đời này và cũng thấy nhau trong đời sau, cả hai phải ngang nhau về đức tin, ngang nhau về giới, ngang nhau về sự rộng rãi và ngang nhau về trí tuệ — như vậy họ sẽ thấy nhau trong đời này và cũng thấy nhau trong đời sau.”

Cả hai, tín, bố thí,
Sống chế ngự, chánh mạng,
Cả hai vợ chồng ấy,
Nói lời thân ái nhau,
Ðời sống nhiều hạnh phúc,
Chờ đợi hai người ấy.
Kẻ thù không thích ý,
Cả hai giới hạnh lành,
Ở đây sống theo Pháp,
Giữ cấm giới đồng đẳng, Cả hai giới hạnh lành,
Sống hoan hỷ Thiên giới,
Hân hoan được thỏa mãn, Ðúng với điều sở cầu.

Nghĩa là

Khi cả hai có đức tin và rộng rãi, tự chế ngự, sống đúng Chánh pháp, thì cặp vợ chồng ấy nói với nhau những lời thân ái. Nhu cầu của họ được đầy đủ dồi dào, và sự thoải mái dễ chịu đến với họ; kẻ thù của họ thì buồn lòng, vì cả hai ngang nhau về giới hạnh. Sau khi đã sống theo Chánh pháp ở đời này, cả hai ngang nhau về giới và các điều tuân giữ, họ hoan hỷ trong cõi trời, vui hưởng mọi điều mình mong muốn.”

Bài thứ 5.