Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Các Uế Nhiễm

Kinh Các Uế Nhiễm

Upakkilesasutta · AN4.50 · 49 đoạn

Mặt trăng và mặt trời bị bốn thứ làm lu mờ: mây, sương mù, khói bụi và nguyệt thực của Rāhu. Cũng vậy, người tu bị bốn uế nhiễm làm mất ánh sáng: uống rượu mà không chịu chừa, sống theo dục lạc xác thịt, nhận vàng tiền, và mưu sinh bằng nghề sai trái. Phần kệ nói thẳng hậu quả: bị tham sân và vô minh bao phủ, những người ấy không tỏa sáng, làm nô lệ cho tham ái, làm đầy thêm bãi tha ma và cứ mãi tái sinh. Bài kinh đóng lại phẩm Rohitassa và cả phần năm mươi bài đầu tiên của bộ kinh.

Điểm thực hành

Hãy tự kiểm theo kiểu “bốn lớp mây”: điều gì đang che ánh sáng của mình lúc này — một chất gây say (kể cả say màn hình), một thói quen dục lạc, tiền bạc đến từ nguồn không trong sạch, hay cách kiếm sống mình không dám kể thẳng? Gọi đúng tên một lớp mây là bước đầu để nó tan.

Phẩm Rohitassa Kinh Các Uế Nhiễm — Này các Tỷ-kheo, có bốn uế nhiễm này của mặt trăng và mặt trời, do bị những uế nhiễm ấy làm ô nhiễm, mặt trăng và mặt trời không nóng rực, không phát sáng, không tỏa sáng. Thế nào là bốn? Này các Tỷ-kheo, mây mù là uế nhiễm của mặt trăng và mặt trời, do bị uế nhiễm ấy làm ô nhiễm, mặt trăng và mặt trời không nóng rực, không phát sáng, không tỏa sáng. Này các Tỷ-kheo, sương mù là uế nhiễm của mặt trăng và mặt trời, do bị uế nhiễm ấy làm ô nhiễm, mặt trăng và mặt trời không nóng rực, không phát sáng, không tỏa sáng. Này các Tỷ-kheo, khói và bụi là uế nhiễm của mặt trăng và mặt trời, do bị uế nhiễm ấy làm ô nhiễm, mặt trăng và mặt trời không nóng rực, không phát sáng, không tỏa sáng.

Này các Tỷ-kheo, Rāhu, chúa của các A-tu-la, là uế nhiễm của mặt trăng và mặt trời, do bị uế nhiễm ấy làm ô nhiễm, mặt trăng và mặt trời không nóng rực, không phát sáng, không tỏa sáng. Này các Tỷ-kheo, đó là bốn uế nhiễm của mặt trăng và mặt trời, do bị những uế nhiễm ấy làm ô nhiễm, mặt trăng và mặt trời không nóng rực, không phát sáng, không tỏa sáng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn uế nhiễm này của các Sa-môn và Bà-la-môn, do bị những uế nhiễm ấy làm ô nhiễm, một số Sa-môn và Bà-la-môn không nóng rực, không phát sáng, không tỏa sáng. Thế nào là bốn? Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn và Bà-la-môn uống rượu mạnh và rượu lên men, không từ bỏ việc uống rượu mạnh và rượu lên men.

Này các Tỷ-kheo, đây là uế nhiễm thứ nhất của các Sa-môn và Bà-la-môn, do bị uế nhiễm này làm ô nhiễm, một số Sa-môn và Bà-la-môn không nóng rực, không phát sáng, không tỏa sáng. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn và Bà-la-môn sống theo đường dục lạc xác thịt, không từ bỏ đường dục lạc xác thịt. Này các Tỷ-kheo, đây là uế nhiễm thứ hai của các Sa-môn và Bà-la-môn, do bị uế nhiễm này làm ô nhiễm, một số Sa-môn và Bà-la-môn không nóng rực, không phát sáng, không tỏa sáng. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn và Bà-la-môn nhận lấy vàng và tiền tệ, không từ bỏ việc thọ nhận vàng và tiền tệ. Này các Tỷ-kheo, đây là uế nhiễm thứ ba của các Sa-môn và Bà-la-môn, do bị uế nhiễm này làm ô nhiễm, một số Sa-môn và Bà-la-môn không nóng rực, không phát sáng, không tỏa sáng.

Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn và Bà-la-môn sống bằng nghề nghiệp sai trái, không từ bỏ nghề nghiệp sai trái. Này các Tỷ-kheo, đây là uế nhiễm thứ tư của các Sa-môn và Bà-la-môn, do bị uế nhiễm này làm ô nhiễm, một số Sa-môn và Bà-la-môn không nóng rực, không phát sáng, không tỏa sáng. Này các Tỷ-kheo, đó là bốn uế nhiễm của các Sa-môn và Bà-la-môn, do bị những uế nhiễm ấy làm ô nhiễm, một số Sa-môn và Bà-la-môn không nóng rực, không phát sáng, không tỏa sáng.”

Bị tham sân trói buộc,
Có Sa-môn, Phạm chí,
Bị vô minh bao phủ,
Loài người ưa sắc đẹp,
Uống rượu men rượu nấu,
Hưởng thụ pháp dâm dục,
Nhận lấy vàng và bạc,
Mê hoặc, họ chấp nhận,
Sinh sống theo tà mạng.
Các Sa-môn, Phạm chí,
Nói đến uế nhiễm ấy,
Phật, bà con mặt trời
Bị ô nhiễm bởi chúng,
Các Sa-môn, Phạm chí,
Không cháy sang, chói sáng,
Ánh sáng bụi ô nhiễm,
Bao phủ bởi tối tăm,
Nô lệ bởi ái dục, Bị ái kéo, dắt dẫn,
Họ làm đầy dẫy thêm, Bãi tha ma ghê tởm,
Chúng lại phải tái sanh.

Nghĩa là

Bị tham và sân làm ô nhiễm — (chính là) một số Sa-môn, Bà-la-môn; những người bị vô minh bao phủ, ưa thích những gì có vẻ dễ chịu. Họ uống rượu mạnh và rượu lên men, sống theo đường dục lạc xác thịt, nhận lấy tiền tệ và vàng — họ chấp nhận như vậy, trong sự thiếu hiểu biết; sống bằng nghề nghiệp sai trái — (đó là) một số Sa-môn, Bà-la-môn. Những uế nhiễm ấy đã được nói đến bởi Đức Phật, bậc thân thuộc với mặt trời. Khi bị ô nhiễm bởi chúng, một số Sa-môn, Bà-la-môn không phát sáng, không tỏa sáng — những kẻ không thanh tịnh, đầy bụi bẩn. Bị bóng tối bao trùm, làm nô lệ cho tham ái, đầy những ràng buộc, họ làm tăng thêm sự ghê rợn của bãi tha ma, cứ mãi nhận lấy những đời sống tiếp theo.”

Bài thứ 10. Phẩm Rohitassa là phẩm thứ năm.

Kệ tóm tắt của phẩm:

Kinh Tu Tập Định, kinh Câu Hỏi, hai kinh Phẫn Nộ, kinh Rohitassa và thêm hai bài nữa; kinh Rất Xa, kinh Visākha, kinh Điên Đảo, cùng kinh Uế Nhiễm — đủ mười bài. Phần thứ nhất gồm năm mươi bài đã xong.