Kinh Bánh Xe
Bốn bánh xe làm vận chuyển đời người đến thịnh vượng gồm: sống ở xứ thích hợp, nương tựa các bậc chân nhân, tự mình có nguyện vọng chân chánh, và đã có phước đức từ quá khứ. Ba bánh xe đầu nằm trong tay người đang sống — chọn nơi ở, chọn người gần gũi, chọn hướng nguyện của chính mình — còn bánh xe thứ tư là vốn phước đã tích lũy. Ai đủ bốn bánh xe thì tài sản, danh tiếng và an lạc tự tìm đến, như khổ kệ kết luận nhắc lại.
Điểm thực hànhKiểm kê bốn bánh xe của mình: nơi mình đang sống có nâng mình lên không, người mình gần gũi nhất có phải người chân chính không, nguyện vọng dẫn đường của mình có rõ ràng và chân chánh không, và hôm nay mình đã gieo thêm phước gì chưa?
Phẩm Bánh Xe Kinh Bánh Xe — Này các Tỷ-kheo, có bốn bánh xe này; chư Thiên và loài người nào thành tựu chúng thì bốn bánh xe của họ vận chuyển, và không bao lâu họ đạt đến sự lớn mạnh, dồi dào trong các tài sản. Thế nào là bốn? Sống ở xứ thích hợp, nương tựa các bậc chân nhân, tự mình có nguyện vọng chân chánh, và trong quá khứ đã làm phước — Này các Tỷ-kheo, đó là bốn bánh xe; chư Thiên và loài người nào thành tựu chúng thì bốn bánh xe của họ vận chuyển, và không bao lâu họ đạt đến sự lớn mạnh, dồi dào trong các tài sản.
Làm bạn với bậc Thánh,
Tự nguyện được chân chánh,
Trước đã làm phước đức
Người ấy về lúa gạo, Tài sản và danh xưng, Danh tiếng cùng an lạc,
Ðược đưa đến đầy đủ.
Nghĩa là
Người sống ở xứ thích hợp, làm bạn với các bậc thánh, thành tựu nguyện vọng chân chánh, trước đã làm phước — người ấy được lúa gạo, tài sản, danh tiếng, vinh dự và an lạc đến với mình đầy đủ.
Bài thứ 1.