Kinh Lợi Ích Khi Nương Tựa Bậc Chân Nhân
Đức Phật dạy: nương tựa bậc chân nhân đem lại bốn lợi ích có thể chờ đợi — tăng trưởng trong Thánh giới, Thánh định, Thánh tuệ và Thánh giải thoát. Bài kinh khép lại phẩm Nghiệp, kèm dòng kết phẩm và kệ tóm tắt mười một bài kinh của phẩm.
Điểm thực hànhChọn người để nương tựa là chọn hướng tăng trưởng của chính mình: gần bậc chân nhân, bốn thành tựu giới, định, tuệ, giải thoát tự nhiên lớn lên.
24. Phẩm Nghiệp
Kinh Lợi Ích Khi Nương Tựa Bậc Chân Nhân
“Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), khi nương tựa bậc chân nhân, có bốn lợi ích có thể chờ đợi.
Thế nào là bốn?
Tăng trưởng trong Thánh giới, tăng trưởng trong Thánh định, tăng trưởng trong Thánh tuệ, tăng trưởng trong Thánh giải thoát —
này các Tỷ-kheo, khi nương tựa bậc chân nhân, bốn lợi ích này có thể chờ đợi.”
Bài thứ 11.
Phẩm Nghiệp là phẩm thứ tư.
Nghĩa là
Tiêu đề bộ kinh và số thứ tự của bài kinh. Tên phẩm thứ hai mươi bốn. Tên bài kinh: lợi ích của việc nương tựa bậc chân nhân. Đức Phật tuyên bố bốn lợi ích của việc nương tựa bậc chân nhân. Hỏi về bốn lợi ích. Bốn lợi ích: tăng trưởng giới, định, tuệ, giải thoát của bậc Thánh. Kết luận về bốn lợi ích. Kết thúc bài kinh thứ mười một của phẩm. Dòng kết phẩm: phẩm Nghiệp là phẩm thứ tư.
Phần kệ tóm tắt
hai Kinh Các Điều Học, Kinh Thánh Đạo và Kinh Các Giác Chi;
Kinh Có Tội và Kinh Có Tổn Hại,
Kinh Vị Sa-môn và Kinh Lợi Ích Khi Nương Tựa Bậc Chân Nhân.
Nghĩa là
Kệ tóm tắt nhắc ba bài kinh đầu của phẩm. Kệ tóm tắt nhắc các bài kinh về điều học, con đường và giác chi. Kệ tóm tắt nhắc hai bài kinh về nghiệp đáng trách và có tổn hại. Kệ tóm tắt khép lại với hai bài kinh cuối.