Kinh Người Chia Phần Ăn
Bài kinh áp dụng bài học về thiên lệch vào một chức việc cụ thể trong Tăng đoàn: người được giao chia phần ăn cho chúng. Nếu chia phần theo thiên vị, sân hận, si mê hay sợ hãi thì như tự đặt mình vào địa ngục; nếu chia công tâm, không thiên lệch vì bốn động cơ ấy thì như được đặt lên cõi trời. Hai khổ kệ kết luận mở rộng ra mọi hội chúng: kẻ bị dục chi phối, sống phi pháp là cặn bã của hội chúng, còn bậc chân nhân đứng vững trong Chánh pháp là tinh hoa của hội chúng.
Điểm thực hànhKhi được giao bất kỳ việc phân chia nào — chia việc, chia phần, chia thời gian cho người khác — hãy rà soát bốn động cơ thiên lệch trước khi quyết định, vì công tâm trong việc nhỏ chính là giới hạnh được kiểm chứng rõ nhất.
Phẩm Khi Đi Kinh Người Chia Phần Ăn — Này các Tỷ-kheo, người chia phần ăn thành tựu bốn pháp thì như bị đặt vào địa ngục, như bị mang đến đó. Thế nào là bốn? Người ấy đi lối thiên lệch vì thiên vị, đi lối thiên lệch vì sân hận, đi lối thiên lệch vì si mê, đi lối thiên lệch vì sợ hãi — này các Tỷ-kheo, người chia phần ăn thành tựu bốn pháp này thì như bị đặt vào địa ngục, như bị mang đến đó. Này các Tỷ-kheo, người chia phần ăn thành tựu bốn pháp thì như được đặt lên cõi trời, như được mang đến đó. Thế nào là bốn? Người ấy không đi lối thiên lệch vì thiên vị, không đi lối thiên lệch vì sân hận, không đi lối thiên lệch vì si mê, không đi lối thiên lệch vì sợ hãi — này các Tỷ-kheo, người chia phần ăn thành tựu bốn pháp này thì như được đặt lên cõi trời, như được mang đến đó.
Là hạng người phi pháp Tôn trọng điều phi pháp
Họ đi bị dắt dẫn Bởi dục sân, sợ hãi
Làm uế nhiễm hội chúng Họ được gọi như vậy
Như vậy họ được gọi Bởi Sa-môn hiểu biết
Do vậy bậc Chân nhân Các bậc đáng tán thán
Họ trú vào Chánh pháp Họ không làm điều ác
Họ đi, không bị dẫn Bởi dục, sân, sợ hãi
Tinh hoa của hội chúng Họ được gọi như vậy
Như vậy họ được gọi Bởi Sa-môn hiểu biết
Nghĩa là
Những người không chế ngự được các dục, sống phi pháp, tôn trọng điều phi pháp, bị dắt dẫn bởi thiên vị, sân hận, si mê và sợ hãi, họ được gọi là cặn bã của hội chúng — đó là điều bậc Sa-môn hiểu biết đã nói. Còn những bậc chân nhân đáng tán thán, đứng vững trong Chánh pháp, không làm điều ác, không bị dắt dẫn bởi thiên vị, sân hận, si mê hay sợ hãi, họ được gọi là tinh hoa của hội chúng — đó là điều bậc Sa-môn hiểu biết đã nói.
Bài thứ 10. Phẩm Khi Đi là phẩm thứ hai.
Kệ tóm tắt của phẩm:
Kinh Khi Đi, Kinh Giới, các kinh Tinh Cần, kinh Chế Ngự, kinh Tối Thượng là bài thứ 5; kinh Tế Nhị, ba kinh Thiên Lệch, và kinh Người Chia Phần Ăn — đủ mười bài.