Kinh Thiên Lệch Và Không Thiên Lệch (3)
Bài thứ ba về thiên lệch gộp cả hai mặt vào một bài: bốn lối đi thiên lệch (vì thiên vị, sân hận, si mê, sợ hãi) và bốn lối đi không thiên lệch, tiếp nối bằng hai khổ kệ đối xứng — vượt qua Chánh pháp thì danh tiếng tàn như trăng cuối tháng, giữ đúng Chánh pháp thì danh tiếng đầy như trăng về rằm. Bản dịch Minh Châu không dịch riêng bài này mà chỉ ghi chú rằng đây là hai bài trước hợp lại, nên toàn bài được soạn thẳng từ bản Pāli.
Điểm thực hànhCuối ngày, nhớ lại một quyết định mình đã đưa ra và xếp nó vào một trong hai cột: thiên lệch hay không thiên lệch, cùng động cơ thật đứng sau. Việc ghi chép trung thực vài tuần sẽ cho thấy khuôn mẫu cảm tính của chính mình.
Phẩm Khi Đi Kinh Thiên Lệch Và Không Thiên Lệch (3) — Này các Tỷ-kheo, có bốn lối đi thiên lệch này. Thế nào là bốn? Đi lối thiên lệch vì thiên vị, đi lối thiên lệch vì sân hận, đi lối thiên lệch vì si mê, đi lối thiên lệch vì sợ hãi — Này các Tỷ-kheo, đó là bốn lối đi thiên lệch. Này các Tỷ-kheo, có bốn lối đi không thiên lệch này. Thế nào là bốn? Không đi lối thiên lệch vì thiên vị, không đi lối thiên lệch vì sân hận, không đi lối thiên lệch vì si mê, không đi lối thiên lệch vì sợ hãi — Này các Tỷ-kheo, đó là bốn lối đi không thiên lệch. Vì thiên vị, sân hận, sợ hãi, si mê, ai vượt qua Chánh pháp, danh tiếng của người ấy suy giảm, như mặt trăng trong nửa tháng tối.
Vì thiên vị, sân hận, sợ hãi, si mê, ai không vượt qua Chánh pháp, danh tiếng của người ấy đầy tràn, như mặt trăng trong nửa tháng sáng. Bài thứ 9.