Kinh Bốn Đường Không Thiên Lệch (2)
Bài kinh đối xứng với bài trước: người không để thiên vị, sân hận, si mê hay sợ hãi chi phối thì không vượt qua Chánh pháp, và danh tiếng của người ấy đầy tràn dần như mặt trăng trong nửa tháng sáng. Nếu bài thứ nhất là lời cảnh báo về sự suy tàn của uy tín khi quyết định theo cảm tính, bài này là lời khích lệ rằng sự công tâm tự nó làm nên danh thơm.
Điểm thực hànhKhi phải đứng giữa hai phía mà một phía là người thân quen, hãy thử hoán đổi tên người trong đầu: nếu người lạ làm việc này, mình có quyết định như thế không? Câu trả lời cho thấy mức công tâm thật của mình.
Phẩm Khi Đi Kinh Bốn Đường Không Thiên Lệch (2) — Này các Tỷ-kheo, có bốn lối đi không thiên lệch này. Thế nào là bốn? Không đi lối thiên lệch vì thiên vị, không đi lối thiên lệch vì sân hận, không đi lối thiên lệch vì si mê, không đi lối thiên lệch vì sợ hãi — Này các Tỷ-kheo, đó là bốn lối đi không thiên lệch.
Ai không vượt chánh pháp
Thời danh xưng người ấy Ðược đầy đủ vuông tròn
Như trăng trong thời sáng
Nghĩa là
Bị nhắc đến thiên vị, sân hận, sợ hãi và si mê mà vẫn không vượt qua Chánh pháp, thì danh tiếng của người ấy đầy tràn, như mặt trăng trong nửa tháng sáng.
Bài thứ 8.