Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Phân Tích

Kinh Phân Tích

Vibhattisutta · AN4.172 · 24 đoạn

Tôn giả Sāriputta tuyên bố trước các Tỷ-kheo rằng chỉ nửa tháng sau khi xuất gia, ngài đã chứng ngộ cả bốn vô ngại giải: về nghĩa, về pháp, về ngôn ngữ và về biện tài — từng phần một, từng cách diễn đạt một. Ngài mời ai còn nghi ngờ cứ hỏi, và nhắc rằng Đức Phật, bậc thiện xảo nhất trong các pháp, đang có mặt ở đó.

Điểm thực hành

Hiểu một điều cho thật thấu là hiểu được cả nghĩa, cả nguyên lý, cả cách nói và cách ứng đáp linh hoạt — hãy nhắm đến sự hiểu trọn vẹn như vậy.

Tăng Chi Bộ Kinh 4.172
18. Phẩm Tư Tâm Sở
Kinh Phân Tích
Tại đó, Tôn giả Sāriputta gọi các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực):
“Thưa các hiền giả, này các Tỷ-kheo!”
“Thưa vâng, hiền giả,” các Tỷ-kheo đáp lại Tôn giả Sāriputta.
Tôn giả Sāriputta nói như sau:
“Thưa các hiền giả, nửa tháng sau khi tôi xuất gia, tôi đã chứng ngộ vô ngại giải về nghĩa — từng phần một, từng cách diễn đạt một.
Tôi trình bày nó theo nhiều cách: tôi giải thích, giảng dạy, tuyên bố, xác lập, khai mở, phân tích và làm sáng tỏ nó.
Ai còn nghi ngờ hay phân vân về điều ấy, hãy hỏi tôi;
tôi sẽ trả lời. Thầy của chúng ta đang có mặt ở đây — bậc rất thiện xảo trong các pháp của chúng ta.
Thưa các hiền giả, nửa tháng sau khi tôi xuất gia, tôi đã chứng ngộ vô ngại giải về pháp — từng phần một, từng cách diễn đạt một.
Tôi trình bày nó theo nhiều cách: tôi giải thích, giảng dạy, tuyên bố, xác lập, khai mở, phân tích và làm sáng tỏ nó.
Ai còn nghi ngờ hay phân vân về điều ấy, hãy hỏi tôi;
tôi sẽ trả lời. Thầy của chúng ta đang có mặt ở đây — bậc rất thiện xảo trong các pháp của chúng ta.
Thưa các hiền giả, nửa tháng sau khi tôi xuất gia, tôi đã chứng ngộ vô ngại giải về ngôn ngữ — từng phần một, từng cách diễn đạt một.
Tôi trình bày nó theo nhiều cách: tôi giải thích, giảng dạy, tuyên bố, xác lập, khai mở, phân tích và làm sáng tỏ nó.
Ai còn nghi ngờ hay phân vân về điều ấy, hãy hỏi tôi;
tôi sẽ trả lời. Thầy của chúng ta đang có mặt ở đây — bậc rất thiện xảo trong các pháp của chúng ta.
Thưa các hiền giả, nửa tháng sau khi tôi xuất gia, tôi đã chứng ngộ vô ngại giải về biện tài — từng phần một, từng cách diễn đạt một.
Tôi trình bày nó theo nhiều cách: tôi giải thích, giảng dạy, tuyên bố, xác lập, khai mở, phân tích và làm sáng tỏ nó.
Ai còn nghi ngờ hay phân vân về điều ấy, hãy hỏi tôi;
tôi sẽ trả lời. Thầy của chúng ta đang có mặt ở đây — bậc rất thiện xảo trong các pháp của chúng ta.””
Bài thứ 2.

Nghĩa là

Tiêu đề: Tăng Chi Bộ Kinh, bài 4.172. Tên phẩm 18: Tư Tâm Sở. Tên kinh: Vô ngại giải, khả năng phân tích. Tôn giả Sāriputta lên tiếng dạy. Lời gọi các vị đồng tu. Các Tỷ-kheo đáp lại. Mở đầu bài giảng. Tuyên bố chứng ngộ vô ngại giải về nghĩa chỉ nửa tháng sau khi xuất gia. Ngài có thể trình bày pháp ấy bằng rất nhiều cách. Mời mọi người cứ hỏi nếu còn nghi ngờ. Ngài sẵn sàng trả lời, và Đức Phật — bậc thầy thiện xảo nhất — đang có mặt. Tuyên bố chứng ngộ vô ngại giải về pháp chỉ nửa tháng sau khi xuất gia. Ngài có thể trình bày pháp ấy bằng rất nhiều cách. Mời mọi người cứ hỏi nếu còn nghi ngờ. Ngài sẵn sàng trả lời, và Đức Phật — bậc thầy thiện xảo nhất — đang có mặt. Tuyên bố chứng ngộ vô ngại giải về ngôn ngữ chỉ nửa tháng sau khi xuất gia. Ngài có thể trình bày pháp ấy bằng rất nhiều cách. Mời mọi người cứ hỏi nếu còn nghi ngờ. Ngài sẵn sàng trả lời, và Đức Phật — bậc thầy thiện xảo nhất — đang có mặt. Tuyên bố chứng ngộ vô ngại giải về biện tài chỉ nửa tháng sau khi xuất gia. Ngài có thể trình bày pháp ấy bằng rất nhiều cách. Mời mọi người cứ hỏi nếu còn nghi ngờ. Ngài sẵn sàng trả lời, và Đức Phật — bậc thầy thiện xảo nhất — đang có mặt. Kết thúc bài thứ hai.