Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Kinh Có Nỗ Lực Thêm

Kinh Có Nỗ Lực Thêm

Sasaṅkhārasutta · AN4.169 · 44 đoạn

Đức Phật phân bốn hạng người theo cách đạt Niết-bàn: người đi con đường quán chiếu khó nhọc (có nỗ lực thêm) và người đi con đường thiền định an lạc (không cần nỗ lực thêm). Trong mỗi con đường, năm căn mạnh thì đạt Niết-bàn ngay trong đời này, năm căn yếu thì đạt khi thân tan rã. Bài kinh ghép hai trục: phương pháp và sức mạnh của các căn.

Điểm thực hành

Đạt mục tiêu sớm hay muộn phần lớn tùy sức mạnh của năm căn — hãy vun bồi các căn mỗi ngày thay vì buồn vì tiến độ của mình.

Tăng Chi Bộ Kinh 4.169
17. Phẩm Đạo Hành
Kinh Có Nỗ Lực Thêm
“Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), có bốn hạng người này hiện có ở đời.
Bốn hạng ấy là gì?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người đạt Niết-bàn ngay trong đời này nhờ có nỗ lực thêm.
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người đạt Niết-bàn khi thân tan rã nhờ có nỗ lực thêm.
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người đạt Niết-bàn ngay trong đời này mà không cần nỗ lực thêm.
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người đạt Niết-bàn khi thân tan rã mà không cần nỗ lực thêm.
Này các Tỷ-kheo, thế nào là một người đạt Niết-bàn ngay trong đời này nhờ có nỗ lực thêm?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sống quán thân là bất tịnh, có tưởng nhàm chán đối với đồ ăn, có tưởng không vui thích đối với toàn bộ thế giới, quán tất cả các hành là vô thường;
và tưởng về cái chết được khéo an trú bên trong vị ấy.
Vị ấy sống nương vào năm lực của người đang tu học này:
tín lực, lực biết hổ thẹn, lực biết sợ tội lỗi, tấn lực, tuệ lực.
Với vị ấy, năm căn này biểu hiện mạnh mẽ:
tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn.
Do năm căn của mình mạnh, vị ấy đạt Niết-bàn ngay trong đời này nhờ có nỗ lực thêm.
Này các Tỷ-kheo, như vậy là một người đạt Niết-bàn ngay trong đời này nhờ có nỗ lực thêm.
Này các Tỷ-kheo, thế nào là một người đạt Niết-bàn khi thân tan rã nhờ có nỗ lực thêm?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sống quán thân là bất tịnh, có tưởng nhàm chán đối với đồ ăn, có tưởng không vui thích đối với toàn bộ thế giới, quán tất cả các hành là vô thường;
và tưởng về cái chết được khéo an trú bên trong vị ấy.
Vị ấy sống nương vào năm lực của người đang tu học này:
tín lực, lực biết hổ thẹn, lực biết sợ tội lỗi, tấn lực, tuệ lực.
Với vị ấy, năm căn này biểu hiện yếu ớt:
tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn.
Do năm căn của mình yếu, vị ấy đạt Niết-bàn khi thân tan rã nhờ có nỗ lực thêm.
Này các Tỷ-kheo, như vậy là một người đạt Niết-bàn khi thân tan rã nhờ có nỗ lực thêm.
Này các Tỷ-kheo, thế nào là một người đạt Niết-bàn ngay trong đời này mà không cần nỗ lực thêm?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo, tách mình khỏi các dục lạc, tách mình khỏi các pháp bất thiện, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất; khi tầm và tứ lắng xuống, vị ấy chứng đạt và an trú thiền thứ hai; khi hỷ phai dần, vị ấy an trú với xả, chứng đạt và an trú thiền thứ ba; buông bỏ cả lạc lẫn khổ, vị ấy chứng đạt và an trú thiền thứ tư.
Vị ấy sống nương vào năm lực của người đang tu học này:
tín lực, lực biết hổ thẹn, lực biết sợ tội lỗi, tấn lực, tuệ lực.
Với vị ấy, năm căn này biểu hiện mạnh mẽ:
tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn.
Do năm căn của mình mạnh, vị ấy đạt Niết-bàn ngay trong đời này mà không cần nỗ lực thêm.
Này các Tỷ-kheo, như vậy là một người đạt Niết-bàn ngay trong đời này mà không cần nỗ lực thêm.
Này các Tỷ-kheo, thế nào là một người đạt Niết-bàn khi thân tan rã mà không cần nỗ lực thêm?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo, tách mình khỏi các dục lạc, tách mình khỏi các pháp bất thiện, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất; khi tầm và tứ lắng xuống, vị ấy chứng đạt và an trú thiền thứ hai; khi hỷ phai dần, vị ấy an trú với xả, chứng đạt và an trú thiền thứ ba; buông bỏ cả lạc lẫn khổ, vị ấy chứng đạt và an trú thiền thứ tư.
Vị ấy sống nương vào năm lực của người đang tu học này:
tín lực, lực biết hổ thẹn, lực biết sợ tội lỗi, tấn lực, tuệ lực.
Với vị ấy, năm căn này biểu hiện yếu ớt: tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn.
Do năm căn của mình yếu, vị ấy đạt Niết-bàn khi thân tan rã mà không cần nỗ lực thêm.
Này các Tỷ-kheo, như vậy là một người đạt Niết-bàn khi thân tan rã mà không cần nỗ lực thêm.
Này các Tỷ-kheo, bốn hạng người ấy hiện có ở đời.”
Bài thứ 9.

Nghĩa là

Tiêu đề: Tăng Chi Bộ Kinh, bài 4.169. Tên phẩm 17: Đạo Hành. Tên kinh: Đạt Niết-bàn có nỗ lực và không nỗ lực. Có bốn hạng người xét theo cách đạt Niết-bàn. Câu hỏi mở đầu liệt kê. Hạng thứ nhất: đạt Niết-bàn ngay trong đời này, có nỗ lực. Hạng thứ hai: đạt Niết-bàn lúc chết, có nỗ lực. Hạng thứ ba: đạt Niết-bàn ngay trong đời này, không cần nỗ lực thêm. Hạng thứ tư: đạt Niết-bàn lúc chết, không cần nỗ lực thêm. Câu hỏi xác định hạng thứ nhất. Con đường có nỗ lực: quán bất tịnh và các tưởng, như đạo hành khổ. Tưởng chết an trú vững trong tâm. Vị ấy nương vào năm lực của người đang tu học. Năm lực: tín, biết hổ thẹn, biết sợ tội lỗi, tấn, tuệ. Năm căn của vị ấy mạnh. Năm căn: tín, tấn, niệm, định, tuệ. Căn mạnh nên đạt Niết-bàn ngay trong đời này. Kết luận hạng thứ nhất. Câu hỏi xác định hạng thứ hai. Con đường có nỗ lực: quán bất tịnh và các tưởng. Tưởng chết an trú vững trong tâm. Vị ấy nương vào năm lực của người đang tu học. Năm lực: tín, biết hổ thẹn, biết sợ tội lỗi, tấn, tuệ. Nhưng năm căn của vị ấy yếu. Năm căn: tín, tấn, niệm, định, tuệ. Căn yếu nên chỉ đạt Niết-bàn khi thân tan rã. Kết luận hạng thứ hai. Câu hỏi xác định hạng thứ ba. Con đường không cần nỗ lực thêm: an trú bốn tầng thiền. Vị ấy nương vào năm lực của người đang tu học. Năm lực: tín, biết hổ thẹn, biết sợ tội lỗi, tấn, tuệ. Năm căn của vị ấy mạnh. Năm căn: tín, tấn, niệm, định, tuệ. Căn mạnh nên đạt Niết-bàn ngay trong đời này. Kết luận hạng thứ ba. Câu hỏi xác định hạng thứ tư. Con đường không cần nỗ lực thêm: an trú bốn tầng thiền. Vị ấy nương vào năm lực của người đang tu học. Năm lực: tín, biết hổ thẹn, biết sợ tội lỗi, tấn, tuệ. Nhưng năm căn của vị ấy yếu (câu này gộp cả danh sách năm căn). Căn yếu nên chỉ đạt Niết-bàn khi thân tan rã. Kết luận hạng thứ tư. Đó là bốn hạng người. Kết thúc bài thứ chín.