Kinh Mahāmoggallāna
Tôn giả Sāriputta hỏi Tôn giả Mahāmoggallāna đã nương vào đạo hành nào trong bốn đạo hành để tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Tôn giả Moggallāna trả lời: ngài đi đạo hành khổ, thắng trí nhanh — con đường nhiều khó khăn nhưng trí tuệ chín nhanh. Cuộc đối thoại cho thấy mỗi vị Thánh có thể đi một con đường khác nhau.
Điểm thực hànhCon đường của người khác nhanh hay chậm không phải chuẩn cho mình; hãy trung thực nhận ra cách hành trì của bản thân và kiên trì với nó.
17. Phẩm Đạo Hành
Kinh Mahāmoggallāna
Rồi Tôn giả Sāriputta đi đến chỗ Tôn giả Mahāmoggallāna; sau khi đến, ngài chào hỏi thân mật với Tôn giả Mahāmoggallāna.
Sau khi trao đổi những lời chào hỏi thân tình, ngài ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Tôn giả Sāriputta nói với Tôn giả Mahāmoggallāna:
“Thưa hiền giả Moggallāna, có bốn đạo hành này.
Bốn đạo hành ấy là gì?
Đạo hành khổ, thắng trí chậm;
đạo hành khổ, thắng trí nhanh;
đạo hành lạc, thắng trí chậm; và
đạo hành lạc, thắng trí nhanh.
Thưa hiền giả, đó là bốn đạo hành.
Trong bốn đạo hành này, thưa hiền giả, đạo hành nào là đạo hành hiền giả đã nương vào để tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc (những ô nhiễm sâu trong tâm) mà không còn chấp thủ?”
“Thưa hiền giả Sāriputta, có bốn đạo hành này.
Bốn đạo hành ấy là gì?
Đạo hành khổ, thắng trí chậm; đạo hành khổ, thắng trí nhanh; đạo hành lạc, thắng trí chậm; đạo hành lạc, thắng trí nhanh.
Thưa hiền giả, đó là bốn đạo hành.
Trong bốn đạo hành này, đạo hành khổ, thắng trí nhanh — tôi đã nương vào đạo hành ấy để tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc mà không còn chấp thủ.”
Bài thứ 7.
Nghĩa là
Tiêu đề: Tăng Chi Bộ Kinh, bài 4.167. Tên phẩm 17: Đạo Hành. Tên kinh: Đạo hành của Tôn giả Mahāmoggallāna (Mục-kiền-liên). Tôn giả Sāriputta đến thăm Tôn giả Mahāmoggallāna. Mở đầu cuộc trò chuyện. Tôn giả Sāriputta nêu bốn đạo hành. Câu hỏi mở đầu liệt kê. Đạo hành đau khổ mà hiểu biết chậm. Đạo hành đau khổ mà hiểu biết nhanh. Đạo hành dễ chịu mà hiểu biết chậm. Đạo hành dễ chịu mà hiểu biết nhanh. Đó là bốn đạo hành. Câu hỏi chính: ngài Moggallāna đã đi con đường nào để được giải thoát? Tôn giả Moggallāna đáp bằng cách nhắc lại cả bốn đạo hành. Câu hỏi mở đầu liệt kê. Cả bốn đạo hành được liệt kê trong một câu. Đó là bốn đạo hành. Câu trả lời: Tôn giả Moggallāna đi con đường đau khổ nhưng thắng trí nhanh. Kết thúc bài thứ bảy.