Kinh Thối Đọa
Tôn giả Sāriputta dạy cách tự kiểm tra: nếu thấy tham, sân, si đều tăng thịnh và mắt tuệ không soi thấu được những vấn đề sâu xa, thì phải kết luận các pháp thiện của mình đang thối đọa. Ngược lại, nếu tham, sân, si giảm dần và tuệ ngày càng sâu, thì đó là không thối đọa theo lời Đức Phật.
Điểm thực hànhThường xuyên tự kiểm tra bốn dấu hiệu này: tham, sân, si đang tăng hay giảm, và tuệ có đang sáng ra không.
16. Phẩm Các Căn
Kinh Thối Đọa
Tại đó, Tôn giả Sāriputta gọi các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực):
“Thưa các hiền giả, này các Tỷ-kheo!”
“Thưa vâng, hiền giả,” các Tỷ-kheo đáp lại Tôn giả Sāriputta.
Tôn giả Sāriputta nói như sau:
“Thưa các hiền giả, bất kỳ Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào thấy bốn điều này trong chính mình thì cần kết luận rằng:
“Các pháp thiện của tôi đang thối đọa.
Đó là điều Đức Phật gọi là sự thối đọa.”
Bốn điều ấy là gì?
Tham tăng thịnh, sân tăng thịnh, si tăng thịnh, và mắt tuệ của vị ấy không soi vào được nhiều vấn đề sâu xa, có mặt và không có mặt.
“Thưa các hiền giả, bất kỳ Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào thấy bốn điều này trong chính mình thì cần kết luận rằng:
“Các pháp thiện của tôi đang thối đọa.
Đó là điều Đức Phật gọi là sự thối đọa.”
“Thưa các hiền giả, bất kỳ Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào thấy bốn điều này trong chính mình thì cần kết luận rằng:
“Các pháp thiện của tôi không thối đọa.
Đó là điều Đức Phật gọi là sự không thối đọa.”
Bốn điều ấy là gì?
Tham giảm dần, sân giảm dần, si giảm dần, và mắt tuệ của vị ấy soi vào được nhiều vấn đề sâu xa, có mặt và không có mặt.
“Thưa các hiền giả, bất kỳ Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào thấy bốn điều này trong chính mình thì cần kết luận rằng:
“Các pháp thiện của tôi không thối đọa.
Đó là điều Đức Phật gọi là sự không thối đọa.””
Bài thứ 8.
Nghĩa là
Tiêu đề: Tăng Chi Bộ Kinh, bài 4.158. Tên phẩm 16: Các Căn. Tên kinh: Sự thối đọa. Tôn giả Sāriputta (Xá-lợi-phất) lên tiếng dạy. Lời gọi các vị đồng tu. Các Tỷ-kheo đáp lại. Mở đầu bài giảng. Ai thấy bốn dấu hiệu sau trong mình thì phải nhận rằng mình đang sa sút. Kết luận: các pháp lành của tôi đang suy giảm. Đó chính là thối đọa theo lời Phật dạy. Câu hỏi mở đầu liệt kê. Bốn dấu hiệu sa sút: tham, sân, si đều tăng, và tuệ không thấu được những vấn đề sâu xa. Nhắc lại khung kết luận. Kết luận: các pháp lành của tôi đang suy giảm. Đó chính là thối đọa theo lời Phật dạy. Ai thấy bốn dấu hiệu ngược lại trong mình thì phải nhận rằng mình không sa sút. Kết luận: các pháp lành của tôi không suy giảm. Đó chính là không thối đọa theo lời Phật dạy. Câu hỏi mở đầu liệt kê. Bốn dấu hiệu tiến bộ: tham, sân, si đều giảm, và tuệ thấu được những vấn đề sâu xa. Nhắc lại khung kết luận. Kết luận: các pháp lành của tôi không suy giảm. Đó chính là không thối đọa theo lời Phật dạy. Kết thúc bài thứ tám.