Kinh Tốc Độ
Con ngựa quý của vua và vị Tỷ-kheo đáng cúng dường được đo bằng cùng bốn phẩm chất: ngay thẳng (chính trực trong hành vi), tốc độ (nhanh nhạy, không chần chừ), nhẫn nhục (chịu đựng được khó khăn) và hiền hòa (dịu dàng, dễ gần). Bốn phẩm chất này kết hợp thành một mẫu người tu rất cân bằng: thẳng mà không cứng, nhanh mà không hấp tấp vì có nhẫn nhục giữ lại, và hiền hòa để sức mạnh ấy không làm ai sợ. Bài kinh ngắn nhưng là một chân dung nhân cách hoàn chỉnh.
Điểm thực hànhHãy tự chấm bốn phẩm chất của bài kinh trong một tình huống cụ thể gần đây — một việc khó ở chỗ làm hay trong gia đình: mình có ngay thẳng không, có hành động kịp lúc không, có chịu đựng được áp lực không, và có giữ được sự hiền hòa với mọi người trong suốt quá trình không? Phẩm chất nào rơi ra đầu tiên khi áp lực tăng chính là phẩm chất cần luyện trước.
Phẩm Kesi Kinh Tốc Độ — Này các Tỷ-kheo, thành tựu bốn yếu tố, con ngựa thuần chủng hiền thiện của vua xứng đáng với nhà vua, thích hợp để nhà vua sử dụng, và được xem là một yếu tố của vương quyền. Bốn yếu tố nào? Ngay thẳng, tốc độ, nhẫn nhục và hiền hòa — này các Tỷ-kheo, thành tựu bốn yếu tố này, con ngựa thuần chủng hiền thiện của vua xứng đáng với nhà vua, thích hợp để nhà vua sử dụng, và được xem là một yếu tố của vương quyền. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu bốn pháp, vị Tỷ-kheo xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được tiếp đón, xứng đáng được dâng tặng, xứng đáng được chắp tay kính lễ, và là ruộng phước vô thượng ở đời. Bốn pháp nào?
Ngay thẳng, tốc độ, nhẫn nhục và hiền hòa — này các Tỷ-kheo, thành tựu bốn pháp này, vị Tỷ-kheo xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được tiếp đón, xứng đáng được dâng tặng, xứng đáng được chắp tay kính lễ, và là ruộng phước vô thượng ở đời. Bài thứ 2.