Kinh Bò Đực
Con bò đực hung dữ với đàn của mình, với đàn khác, với cả hai, hay không với đàn nào — được đối chiếu với người tu làm cho hội chúng khiếp sợ. Có người chỉ dữ dằn với người của mình, có người chỉ hung hăng với hội chúng của người khác (kiểu tranh cãi bè phái), có người dữ với tất cả, và hạng đáng quý là người không làm ai khiếp sợ cả — trong nhà hay ngoài ngõ. Bài kinh đo phẩm chất của một người có ảnh hưởng bằng cảm giác an toàn của những người xung quanh họ.
Điểm thực hànhHãy hỏi một câu đo rất thực tế: những người sống và làm việc gần mình nhất có được thoải mái nói thật trước mặt mình không, hay họ phải lựa lời vì sợ cơn dữ của mình? Nếu “đàn của mình” đang khiếp sợ mình, đó là thông tin tu tập quan trọng hơn mọi thành tích bên ngoài.
Phẩm Mây Mưa Kinh Bò Đực — Này các Tỷ-kheo, có bốn loại bò đực này. Thế nào là bốn? Hung dữ với đàn của mình, không hung dữ với đàn khác, hung dữ với đàn khác, không hung dữ với đàn của mình, hung dữ với cả đàn của mình lẫn đàn khác, và không hung dữ với đàn của mình, cũng không hung dữ với đàn khác. Này các Tỷ-kheo, đó là bốn loại bò đực. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được ví như các loại bò đực hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Hung dữ với đàn của mình, không hung dữ với đàn khác, hung dữ với đàn khác, không hung dữ với đàn của mình, hung dữ với cả đàn của mình lẫn đàn khác, và không hung dữ với đàn của mình, cũng không hung dữ với đàn khác.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người hung dữ với đàn của mình, không hung dữ với đàn khác? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm cho hội chúng của mình khiếp sợ, không làm cho hội chúng của người khác khiếp sợ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người hung dữ với đàn của mình, không hung dữ với đàn khác. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại bò đực hung dữ với đàn của mình, không hung dữ với đàn khác ấy; Ta nói hạng người này giống như ví dụ ấy. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người hung dữ với đàn khác, không hung dữ với đàn của mình? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm cho hội chúng của người khác khiếp sợ, không làm cho hội chúng của mình khiếp sợ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người hung dữ với đàn khác, không hung dữ với đàn của mình.
Ví như, này các Tỷ-kheo, loại bò đực hung dữ với đàn khác, không hung dữ với đàn của mình ấy; Ta nói hạng người này giống như ví dụ ấy. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người hung dữ với cả đàn của mình lẫn đàn khác? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm cho cả hội chúng của mình lẫn hội chúng của người khác khiếp sợ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người hung dữ với cả đàn của mình lẫn đàn khác. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại bò đực hung dữ với cả đàn của mình lẫn đàn khác ấy; Ta nói hạng người này giống như ví dụ ấy. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người không hung dữ với đàn của mình, cũng không hung dữ với đàn khác? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không làm cho hội chúng của mình khiếp sợ, cũng không làm cho hội chúng của người khác khiếp sợ.
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người không hung dữ với đàn của mình, cũng không hung dữ với đàn khác. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại bò đực không hung dữ với đàn của mình, cũng không hung dữ với đàn khác ấy; Ta nói hạng người này giống như ví dụ ấy. Này các Tỷ-kheo, đó là bốn hạng người được ví như các loại bò đực hiện hữu ở đời.” Bài thứ 8.