Kinh Mây Mưa (1)
Bài kinh mở đầu phẩm Mây Mưa bằng một hình ảnh thiên nhiên: có mây sấm vang mà không mưa, có mây mưa mà không sấm, có mây chẳng sấm chẳng mưa, và có mây vừa sấm vừa mưa. Đối chiếu sang con người, sấm là lời nói, mưa là việc làm: người hay nói mà không làm, người hay làm mà ít nói, người không nói cũng không làm, và người nói được làm được. Thang giá trị không cần nói cũng rõ: “cơn mưa” việc làm mới là thứ nuôi đất, và hạng người trọn vẹn là hạng có cả hai.
Điểm thực hànhHãy tự phân loại mình theo bài kinh trong phạm vi một tuần gần đây: tỷ lệ giữa những gì mình đã nói sẽ làm và những gì mình đã thật sự làm là bao nhiêu? Nếu phần “sấm” đang to hơn phần “mưa”, cách sửa không phải là nói ít đi về ý định tốt, mà là thu nhỏ cam kết lại cho vừa sức, và làm xong rồi mới nói tiếp.
Phẩm Mây Mưa Kinh Mây Mưa (1) Tôi nghe như sau — một thời, Đức Phật ở tại thành Sāvatthī, trong tu viện Jetavana của ông Anāthapiṇḍika. Tại đó, Đức Phật gọi các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực): “Này các Tỷ-kheo!” “Thưa vâng, bạch Ngài”, các Tỷ-kheo ấy đáp lại Đức Phật. Đức Phật nói điều này: “— Này các Tỷ-kheo, có bốn loại mây này. Thế nào là bốn? Có sấm mà không mưa, có mưa mà không sấm, không sấm cũng không mưa, và có sấm và có mưa. Này các Tỷ-kheo, đó là bốn loại mây. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được ví như các loại mây hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Có sấm mà không mưa, có mưa mà không sấm, không sấm cũng không mưa, và có sấm và có mưa.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người có sấm mà không mưa? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người là người hay nói, không phải người hay làm. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người có sấm mà không mưa. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại mây có sấm mà không mưa ấy; Ta nói hạng người này giống như ví dụ ấy. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người có mưa mà không sấm? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người là người hay làm, không phải người hay nói. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người có mưa mà không sấm. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại mây có mưa mà không sấm ấy; Ta nói hạng người này giống như ví dụ ấy. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người không sấm cũng không mưa? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không phải người hay nói, cũng không phải người hay làm.
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người không sấm cũng không mưa. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại mây không sấm cũng không mưa ấy; Ta nói hạng người này giống như ví dụ ấy. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người có sấm và có mưa? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người vừa là người hay nói, vừa là người hay làm. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người có sấm và có mưa. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại mây có sấm và có mưa ấy; Ta nói hạng người này giống như ví dụ ấy. Này các Tỷ-kheo, đó là bốn hạng người được ví như các loại mây hiện hữu ở đời.” Bài thứ 1.