Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Vải Thô

Vải Thô

Potthakasutta · AN3.99 · 49 đoạn

Tấm vải thô dù mới, trung hay cũ đều xấu, khó chịu và vô giá trị, cuối cùng bị quăng lên đống rác; tấm vải Kāsi thì ở độ tuổi nào cũng đẹp, dễ chịu và quý, cũ vẫn được cất trong hộp thơm. Đức Phật ví Tỷ-kheo ác giới — mới tu, trung niên hay trưởng lão — với vải thô, và Tỷ-kheo giữ giới với vải Kāsi, rồi dạy hãy tự rèn cho giống vải Kāsi.

Điểm thực hành

Hãy tự hỏi mình đang giống vải thô hay vải Kāsi: người khác thân cận mình có được lợi ích lâu dài không, và vật cúng dường mình nhận có sinh quả lớn cho người dâng không.

Phẩm Hạt Muối Vải Thô Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), tấm vải thô dù mới cũng có sắc xấu, chạm vào khó chịu và không có giá trị; tấm vải thô dù ở bậc trung cũng có sắc xấu, chạm vào khó chịu và không có giá trị; tấm vải thô dù cũ cũng có sắc xấu, chạm vào khó chịu và không có giá trị. Này các Tỷ-kheo, tấm vải thô đã cũ mòn được dùng để chùi nồi, hoặc bị quăng bỏ trên đống rác. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu một Tỷ-kheo mới tu mà ác giới, theo hạnh xấu, Ta nói đó là sắc xấu của vị ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói người ấy giống như tấm vải thô có sắc xấu ấy. Những ai thân cận, đi theo, hầu hạ vị ấy và theo gương của vị ấy, điều đó sẽ đưa họ đến thiệt hại và đau khổ lâu dài.

Ta nói đó là sự chạm vào khó chịu của vị ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói người ấy giống như tấm vải thô chạm vào khó chịu ấy. Những vật dụng mà vị ấy nhận — y áo, đồ ăn khất thực, chỗ ở, thuốc men và vật dụng khi ốm — từ những người dâng cúng, sẽ không có quả lớn, không có lợi ích lớn cho họ. Ta nói đó là sự không có giá trị của vị ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói người ấy giống như tấm vải thô không có giá trị ấy. Nếu một Tỷ-kheo trung niên mà ác giới, theo hạnh xấu, Ta nói đó là sắc xấu của vị ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói người ấy giống như tấm vải thô có sắc xấu ấy. Những ai thân cận, đi theo, hầu hạ vị ấy và theo gương của vị ấy, điều đó sẽ đưa họ đến thiệt hại và đau khổ lâu dài. Ta nói đó là sự chạm vào khó chịu của vị ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói người ấy giống như tấm vải thô chạm vào khó chịu ấy. Những vật dụng mà vị ấy nhận — y áo, đồ ăn khất thực, chỗ ở, thuốc men và vật dụng khi ốm — từ những người dâng cúng, sẽ không có quả lớn, không có lợi ích lớn cho họ. Ta nói đó là sự không có giá trị của vị ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói người ấy giống như tấm vải thô không có giá trị ấy.

Nếu một Tỷ-kheo trưởng lão mà ác giới, theo hạnh xấu, Ta nói đó là sắc xấu của vị ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói người ấy giống như tấm vải thô có sắc xấu ấy. Những ai thân cận, đi theo, hầu hạ vị ấy và theo gương của vị ấy, điều đó sẽ đưa họ đến thiệt hại và đau khổ lâu dài. Ta nói đó là sự chạm vào khó chịu của vị ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói người ấy giống như tấm vải thô chạm vào khó chịu ấy. Những vật dụng mà vị ấy nhận — y áo, đồ ăn khất thực, chỗ ở, thuốc men và vật dụng khi ốm — từ những người dâng cúng, sẽ không có quả lớn, không có lợi ích lớn cho họ. Ta nói đó là sự không có giá trị của vị ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói người ấy giống như tấm vải thô không có giá trị ấy.

Này các Tỷ-kheo, nếu một Tỷ-kheo trưởng lão như vậy nói giữa Tăng đoàn, các Tỷ-kheo nói với vị ấy: “Một kẻ ngu dốt, không thông minh như thầy thì có gì để nói? Thầy cũng tưởng mình có điều đáng nói sao!” Vị ấy nổi giận, bất mãn, buột ra những lời khiến Tăng đoàn đuổi vị ấy ra, như người ta quăng tấm vải thô ấy lên đống rác. Này các Tỷ-kheo, tấm vải Kāsi dù mới cũng có sắc đẹp, chạm vào dễ chịu và có giá trị lớn; tấm vải Kāsi dù ở bậc trung cũng có sắc đẹp, chạm vào dễ chịu và có giá trị lớn; tấm vải Kāsi dù cũ cũng có sắc đẹp, chạm vào dễ chịu và có giá trị lớn. Này các Tỷ-kheo, tấm vải Kāsi đã cũ được dùng để gói châu báu, hoặc được đặt vào một hộp thơm.

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu một Tỷ-kheo mới tu mà giữ giới, theo hạnh tốt, Ta nói đó là sắc đẹp của vị ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói người ấy giống như tấm vải Kāsi có sắc đẹp ấy. Những ai thân cận, đi theo, hầu hạ vị ấy và theo gương của vị ấy, điều đó sẽ đưa họ đến lợi ích và hạnh phúc lâu dài. Ta nói đó là sự chạm vào dễ chịu của vị ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói người ấy giống như tấm vải Kāsi chạm vào dễ chịu ấy. Những vật dụng mà vị ấy nhận — y áo, đồ ăn khất thực, chỗ ở, thuốc men và vật dụng khi ốm — từ những người dâng cúng, sẽ có quả lớn, có lợi ích lớn cho họ. Ta nói đó là giá trị lớn của vị ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói người ấy giống như tấm vải Kāsi có giá trị lớn ấy.

Nếu một Tỷ-kheo trung niên mà giữ giới, theo hạnh tốt, Ta nói đó là sắc đẹp của vị ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói người ấy giống như tấm vải Kāsi có sắc đẹp ấy. Những ai thân cận, đi theo, hầu hạ vị ấy và theo gương của vị ấy, điều đó sẽ đưa họ đến lợi ích và hạnh phúc lâu dài. Ta nói đó là sự chạm vào dễ chịu của vị ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói người ấy giống như tấm vải Kāsi chạm vào dễ chịu ấy. Những vật dụng mà vị ấy nhận — y áo, đồ ăn khất thực, chỗ ở, thuốc men và vật dụng khi ốm — từ những người dâng cúng, sẽ có quả lớn, có lợi ích lớn cho họ. Ta nói đó là giá trị lớn của vị ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói người ấy giống như tấm vải Kāsi có giá trị lớn ấy.

Nếu một Tỷ-kheo trưởng lão mà giữ giới, theo hạnh tốt, Ta nói đó là sắc đẹp của vị ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói người ấy giống như tấm vải Kāsi có sắc đẹp ấy. Những ai thân cận, đi theo, hầu hạ vị ấy và theo gương của vị ấy, điều đó sẽ đưa họ đến lợi ích và hạnh phúc lâu dài. Ta nói đó là sự chạm vào dễ chịu của vị ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói người ấy giống như tấm vải Kāsi chạm vào dễ chịu ấy. Những vật dụng mà vị ấy nhận — y áo, đồ ăn khất thực, chỗ ở, thuốc men và vật dụng khi ốm — từ những người dâng cúng, sẽ có quả lớn, có lợi ích lớn cho họ. Ta nói đó là giá trị lớn của vị ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói người ấy giống như tấm vải Kāsi có giá trị lớn ấy.

Này các Tỷ-kheo, nếu một Tỷ-kheo trưởng lão như vậy nói giữa Tăng đoàn, các Tỷ-kheo nói với vị ấy: “Các Tôn giả hãy yên lặng, Tỷ-kheo trưởng lão đang nói Pháp và Luật.” Vì vậy, này các Tỷ-kheo, các thầy cần học như sau: “Chúng ta sẽ như tấm vải Kāsi, không như tấm vải thô.” Này các Tỷ-kheo, các thầy cần học như vậy.” Bài thứ 8.