Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Hạt Muối

Hạt Muối

Loṇakapallasutta · AN3.100 · 76 đoạn

Đức Phật bác bỏ ý tưởng rằng làm nghiệp thế nào thì phải chịu quả y hệt như thế: cùng một việc ác nhỏ, người không tu tập thân, giới, tâm, tuệ thì bị đưa vào địa ngục, còn người đã tu tập rộng lớn thì cảm nhận ngay trong đời này và không còn dư lại. Ba ví dụ — cục muối trong chén nước và trong sông Hằng, người nghèo và người giàu bị tù vì món nợ nhỏ, kẻ trộm cừu nghèo và kẻ trộm cừu quyền thế — đều nói cùng một điều: quả của nghiệp tùy thuộc vào sự tu tập của người làm.

Điểm thực hành

Thay vì lo một lỗi nhỏ sẽ trừng phạt mình mãi, hãy mở rộng «khối nước» của mình bằng cách tu tập thân, giới, tâm và tuệ mỗi ngày, để lỗi lầm được cảm nhận và khép lại ngay trong đời này.

Phẩm Hạt Muối Hạt Muối Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), nếu có người nói như sau: “Người này làm nghiệp như thế nào thì cảm nhận nghiệp ấy đúng như thế ấy.” Nếu là như vậy, này các Tỷ-kheo, không thể sống đời sống phạm hạnh, và không có cơ hội để chấm dứt khổ một cách đúng đắn. Nhưng nếu có người nói như sau: “Người này làm nghiệp đáng cảm nhận như thế nào thì cảm nhận quả của nó như thế ấy.” Nếu là như vậy, này các Tỷ-kheo, có thể sống đời sống phạm hạnh, và có cơ hội để chấm dứt khổ một cách đúng đắn. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm một việc ác nhỏ, và việc ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm một việc ác nhỏ tương tự, và việc ác ấy được cảm nhận ngay trong đời này, đến chút ít cũng không còn thấy, huống gì là nhiều.

Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, làm một việc ác nhỏ mà việc ác ấy đưa người ấy vào địa ngục? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân không được tu tập, giới không được tu tập, tâm không được tu tập, tuệ không được tu tập; người ấy hạn hẹp, cái tôi nhỏ nhen, sống chật vật trong khổ. Đối với hạng người như vậy, một việc ác nhỏ đã làm cũng đưa người ấy vào địa ngục. Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, làm một việc ác nhỏ tương tự mà việc ác ấy được cảm nhận ngay trong đời này, đến chút ít cũng không còn thấy, huống gì là nhiều? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân được tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập; người ấy không hạn hẹp, rộng lớn, sống đời sống vô lượng.

Đối với hạng người như vậy, một việc ác nhỏ tương tự đã làm được cảm nhận ngay trong đời này, đến chút ít cũng không còn thấy, huống gì là nhiều. Ví như, này các Tỷ-kheo, một người bỏ một cục muối vào một chén nước nhỏ. Các thầy nghĩ sao, này các Tỷ-kheo, nước ít ỏi trong chén ấy có trở nên mặn và không uống được vì cục muối ấy không?” “Đúng vậy, bạch Ngài.” “Vì sao vậy?” “Bạch Ngài, vì nước trong chén ấy ít, nên nước trở nên mặn và không uống được vì cục muối ấy.” “Ví như, này các Tỷ-kheo, một người bỏ một cục muối vào sông Hằng. Các thầy nghĩ sao, này các Tỷ-kheo, sông Hằng có trở nên mặn và không uống được vì cục muối ấy không?” “Không, bạch Ngài.”

“Vì sao vậy?” “Bạch Ngài, vì sông Hằng là một khối nước lớn, nên khối nước ấy không trở nên mặn và không uống được vì cục muối ấy.” “Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có người làm một việc ác nhỏ, và việc ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm một việc ác nhỏ tương tự, và việc ác ấy được cảm nhận ngay trong đời này, đến chút ít cũng không còn thấy, huống gì là nhiều. Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, làm một việc ác nhỏ mà việc ác ấy đưa người ấy vào địa ngục? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân không được tu tập, giới không được tu tập, tâm không được tu tập, tuệ không được tu tập; người ấy hạn hẹp, cái tôi nhỏ nhen, sống chật vật trong khổ.

Đối với hạng người như vậy, một việc ác nhỏ đã làm cũng đưa người ấy vào địa ngục. Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, làm một việc ác nhỏ tương tự mà việc ác ấy được cảm nhận ngay trong đời này, đến chút ít cũng không còn thấy, huống gì là nhiều? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân được tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập; người ấy không hạn hẹp, rộng lớn, sống đời sống vô lượng. Đối với hạng người như vậy, một việc ác nhỏ tương tự đã làm được cảm nhận ngay trong đời này, đến chút ít cũng không còn thấy, huống gì là nhiều. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người bị bỏ tù vì nửa đồng tiền, bị bỏ tù vì một đồng tiền, bị bỏ tù vì một trăm đồng tiền.

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không bị bỏ tù vì nửa đồng tiền, không bị bỏ tù vì một đồng tiền, không bị bỏ tù vì một trăm đồng tiền. Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, bị bỏ tù vì nửa đồng tiền, bị bỏ tù vì một đồng tiền, bị bỏ tù vì một trăm đồng tiền? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người nghèo khổ, ít của cải, ít tài sản. Hạng người như vậy, này các Tỷ-kheo, bị bỏ tù vì nửa đồng tiền, bị bỏ tù vì một đồng tiền, bị bỏ tù vì một trăm đồng tiền. Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, không bị bỏ tù vì nửa đồng tiền, không bị bỏ tù vì một đồng tiền, không bị bỏ tù vì một trăm đồng tiền? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người giàu có, nhiều tiền của, nhiều tài sản.

Hạng người như vậy, này các Tỷ-kheo, không bị bỏ tù vì nửa đồng tiền, không bị bỏ tù vì một đồng tiền, không bị bỏ tù vì một trăm đồng tiền. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có người làm một việc ác nhỏ, và việc ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm một việc ác nhỏ tương tự, và việc ác ấy được cảm nhận ngay trong đời này, đến chút ít cũng không còn thấy, huống gì là nhiều. Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, làm một việc ác nhỏ mà việc ác ấy đưa người ấy vào địa ngục? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân không được tu tập, giới không được tu tập, tâm không được tu tập, tuệ không được tu tập; người ấy hạn hẹp, cái tôi nhỏ nhen, sống chật vật trong khổ.

Đối với hạng người như vậy, một việc ác nhỏ tương tự đã làm cũng đưa người ấy vào địa ngục. Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, làm một việc ác nhỏ tương tự mà việc ác ấy được cảm nhận ngay trong đời này, đến chút ít cũng không còn thấy, huống gì là nhiều? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân được tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập; người ấy không hạn hẹp, rộng lớn, sống đời sống vô lượng. Đối với hạng người như vậy, một việc ác nhỏ tương tự đã làm được cảm nhận ngay trong đời này, đến chút ít cũng không còn thấy, huống gì là nhiều. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân được tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập; người ấy không hạn hẹp, rộng lớn, sống đời sống vô lượng.

Đối với hạng người như vậy, một việc ác nhỏ tương tự đã làm được cảm nhận ngay trong đời này, đến chút ít cũng không còn thấy, huống gì là nhiều. Ví như, này các Tỷ-kheo, một người buôn cừu hay người giết cừu, đối với một số người ăn trộm cừu, có thể giết, trói, tịch thu tài sản hay làm theo ý muốn; đối với một số người khác cũng ăn trộm cừu, người ấy không thể giết, không thể trói, không thể tịch thu tài sản hay làm theo ý muốn. Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, mà người buôn cừu hay người giết cừu có thể giết, trói, tịch thu tài sản hay làm theo ý muốn khi người ấy ăn trộm cừu? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người nghèo khổ, ít của cải, ít tài sản.

Đối với hạng người như vậy ăn trộm cừu, người buôn cừu hay người giết cừu có thể giết, trói, tịch thu tài sản hay làm theo ý muốn. Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, mà người buôn cừu hay người giết cừu không thể giết, không thể trói, không thể tịch thu tài sản hay làm theo ý muốn khi người ấy ăn trộm cừu? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người giàu có, nhiều tiền của, nhiều tài sản, là vua hay đại thần của vua. Đối với hạng người như vậy ăn trộm cừu, người buôn cừu hay người giết cừu không thể giết, không thể trói, không thể tịch thu tài sản hay làm theo ý muốn. Thật ra, người ấy chỉ có thể chắp tay và cầu xin: “Thưa ngài, xin trả lại con cừu cho tôi, hay trả tiền con cừu.”

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có người làm một việc ác nhỏ tương tự, và việc ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm một việc ác nhỏ tương tự, và việc ác ấy được cảm nhận ngay trong đời này, đến chút ít cũng không còn thấy, huống gì là nhiều. Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, làm một việc ác nhỏ mà việc ác ấy đưa người ấy vào địa ngục? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân không được tu tập, giới không được tu tập, tâm không được tu tập, tuệ không được tu tập; người ấy hạn hẹp, cái tôi nhỏ nhen, sống chật vật trong khổ. Đối với hạng người như vậy, một việc ác nhỏ đã làm cũng đưa người ấy vào địa ngục. Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, làm một việc ác nhỏ tương tự mà việc ác ấy được cảm nhận ngay trong đời này, đến chút ít cũng không còn thấy, huống gì là nhiều?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân được tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập; người ấy không hạn hẹp, rộng lớn, sống đời sống vô lượng. Đối với hạng người như vậy, một việc ác nhỏ tương tự đã làm được cảm nhận ngay trong đời này, đến chút ít cũng không còn thấy, huống gì là nhiều. Này các Tỷ-kheo, nếu có người nói như sau: “Người này làm nghiệp như thế nào thì cảm nhận nghiệp ấy đúng như thế ấy.” Nếu là như vậy, này các Tỷ-kheo, không thể sống đời sống phạm hạnh, và không có cơ hội để chấm dứt khổ một cách đúng đắn. Nhưng nếu có người nói như sau: “Người này làm nghiệp đáng cảm nhận như thế nào thì cảm nhận quả của nó như thế ấy.” Nếu là như vậy, này các Tỷ-kheo, có thể sống đời sống phạm hạnh, và có cơ hội để chấm dứt khổ một cách đúng đắn.”

Bài thứ 9.