Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tăng Chi Bộ › Hội Chúng

Hội Chúng

Parisāsutta · AN3.95 · 23 đoạn

Đức Phật phân biệt ba hội chúng: hội chúng cao nhất có các trưởng lão tinh tấn và thế hệ sau noi theo; hội chúng chia rẽ làm nhau tổn thương bằng lời nói; hội chúng hòa hợp nhìn nhau bằng ánh mắt thân ái. Sự hòa hợp sinh nhiều phước và mở ra chuỗi hoan hỷ, hỷ, thân lắng dịu, lạc và định, như nước mưa trên núi chảy dần ra biển.

Điểm thực hành

Trong cộng đồng của mình, hãy bỏ lời nói làm người khác bị thương và tập nhìn nhau bằng ánh mắt thân ái, để sự hòa hợp nuôi dưỡng định tâm.

Phẩm Hạt Muối Hội Chúng Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), có ba loại hội chúng này. Ba loại nào? Hội chúng cao nhất, hội chúng chia rẽ và hội chúng hòa hợp. Này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng cao nhất? Ở đây, này các Tỷ-kheo, trong một hội chúng, các Tỷ-kheo trưởng lão không sống buông thả, không lười biếng, bỏ gánh nặng của sự sa đọa, đi đầu trong sống viễn ly, khởi lên tinh tấn để đạt điều chưa đạt, thành tựu điều chưa thành tựu, chứng ngộ điều chưa chứng ngộ. Thế hệ sau của họ cũng theo gương ấy. Họ cũng không sống buông thả, không lười biếng, bỏ gánh nặng của sự sa đọa, đi đầu trong sống viễn ly, khởi lên tinh tấn để đạt điều chưa đạt, thành tựu điều chưa thành tựu, chứng ngộ điều chưa chứng ngộ.

Này các Tỷ-kheo, đó gọi là hội chúng cao nhất. Này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng chia rẽ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, trong một hội chúng, các Tỷ-kheo sống tranh cãi, cãi vã, tranh luận, làm nhau bị thương bằng những lời nói như vũ khí từ miệng. Này các Tỷ-kheo, đó gọi là hội chúng chia rẽ. Này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng hòa hợp? Ở đây, này các Tỷ-kheo, trong một hội chúng, các Tỷ-kheo sống hòa hợp, vui vẻ với nhau, không tranh cãi, hòa lẫn như sữa với nước, nhìn nhau bằng ánh mắt thân ái. Này các Tỷ-kheo, đó gọi là hội chúng hòa hợp. Này các Tỷ-kheo, khi các Tỷ-kheo sống hòa hợp, vui vẻ với nhau, không tranh cãi, hòa lẫn như sữa với nước, nhìn nhau bằng ánh mắt thân ái, lúc ấy các Tỷ-kheo tạo ra rất nhiều phước.

Này các Tỷ-kheo, lúc ấy các Tỷ-kheo sống trong một trú xứ thiêng liêng, tức là sự giải thoát của tâm bằng niềm vui chung với người khác. Khi một người hoan hỷ, hỷ sinh ra; khi tâm có hỷ, thân được lắng dịu; khi thân lắng dịu, người ấy cảm thấy lạc; khi cảm thấy lạc, tâm được định tĩnh. Ví như, này các Tỷ-kheo, khi mưa lớn rơi trên đỉnh núi, nước chảy theo chỗ trũng, làm đầy các hang núi, khe núi và suối nhỏ. Khi các hang, khe và suối nhỏ đã đầy, chúng làm đầy các hồ nhỏ. Các hồ nhỏ đầy làm đầy các hồ lớn. Các hồ lớn đầy làm đầy các sông nhỏ. Các sông nhỏ đầy làm đầy các sông lớn. Các sông lớn đầy làm đầy biển cả. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi các Tỷ-kheo sống hòa hợp, vui vẻ với nhau, không tranh cãi, hòa lẫn như sữa với nước, nhìn nhau bằng ánh mắt thân ái, lúc ấy các Tỷ-kheo tạo ra rất nhiều phước.

Này các Tỷ-kheo, lúc ấy các Tỷ-kheo sống trong một trú xứ thiêng liêng, tức là sự giải thoát của tâm bằng niềm vui chung với người khác. Khi một người hoan hỷ, hỷ sinh ra; khi tâm có hỷ, thân được lắng dịu; khi thân lắng dịu, người ấy cảm thấy lạc; khi cảm thấy lạc, tâm được định tĩnh. Này các Tỷ-kheo, đó là ba loại hội chúng.” Bài thứ 4.