Con Ngựa Thuần Thục (1)
Như con ngựa thuần thục của vua có sắc đẹp, sức mạnh và tốc độ, một Tỷ-kheo có «sắc đẹp» là giới, «sức mạnh» là tinh tấn bỏ điều xấu và làm điều tốt, và «tốc độ» là hiểu đúng như thật bốn sự thật về khổ. Vị ấy xứng đáng là ruộng phước cao nhất ở đời.
Điểm thực hànhHãy tự xét mình theo ba mặt của kinh: giới có trong sạch không, tinh tấn có bền không, và mình đã hiểu rõ khổ, nguồn gốc của khổ, sự tắt của khổ và con đường chưa.
Phẩm Hạt Muối Con Ngựa Thuần Thục (1) Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), một con ngựa thuần thục tốt của vua, đầy đủ ba yếu tố, xứng đáng cho vua, thích hợp để vua dùng, và được kể như một yếu tố của vương quyền. Ba yếu tố nào? Ở đây, này các Tỷ-kheo, một con ngựa thuần thục tốt của vua có sắc đẹp, có sức mạnh và có tốc độ. Này các Tỷ-kheo, một con ngựa thuần thục tốt của vua, đầy đủ ba yếu tố này, xứng đáng cho vua, thích hợp để vua dùng, và được kể như một yếu tố của vương quyền. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo đầy đủ ba pháp thì đáng nhận cúng dường, đáng được tiếp đón, đáng nhận lễ vật, đáng được chắp tay kính lễ, và là ruộng phước cao nhất ở đời.
Ba pháp nào? Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo có sắc đẹp, có sức mạnh và có tốc độ. Này các Tỷ-kheo, thế nào là một Tỷ-kheo có sắc đẹp? Ở đây, một Tỷ-kheo giữ giới, tự kiềm chế theo giới bổn, có cách cư xử đúng và đến những nơi thích hợp để khất thực. Thấy nguy hiểm trong lỗi nhỏ nhất, vị ấy giữ đúng các học pháp đã nhận. Này các Tỷ-kheo, như vậy là một Tỷ-kheo có sắc đẹp. Này các Tỷ-kheo, thế nào là một Tỷ-kheo có sức mạnh? Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sống với tinh tấn đã khởi lên để bỏ các pháp bất thiện và đạt các pháp thiện; vị ấy mạnh mẽ, nỗ lực vững chắc, không bỏ gánh nặng đối với các pháp thiện. Này các Tỷ-kheo, như vậy là một Tỷ-kheo có sức mạnh.
Này các Tỷ-kheo, thế nào là một Tỷ-kheo có tốc độ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo hiểu đúng như thật: “Đây là khổ”; hiểu đúng như thật: “Đây là nguồn gốc sinh ra của khổ”; hiểu đúng như thật: “Đây là sự tắt của khổ”; hiểu đúng như thật: “Đây là cách thực hành đưa đến sự tắt của khổ”. Này các Tỷ-kheo, như vậy là một Tỷ-kheo có tốc độ. Này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo đầy đủ ba pháp này thì đáng nhận cúng dường, đáng được tiếp đón, đáng nhận lễ vật, đáng được chắp tay kính lễ, và là ruộng phước cao nhất ở đời.” Bài thứ 5.